Đừng lớn tiếng rằng phụ nữ không cần lấy chồng
(aFamily)- Bạn viết hay nhưng có một số câu tôi thấy thật sự không ổn...
Chào bạn Thủy,
Bài viết của bạn, tôi rất ấn tượng về những câu như: "Niềm hạnh phúc của người con gái là được trao lần đầu tiên cho người mình yêu thương" và "Hãy giữ, nếu bạn muốn giữ, và cho đi, nếu bạn muốn trao".
Tuy nhiên, câu "Chúng tôi thâm chí chẳng thèm lấy chồng…" thì thật sự không được. Chẳng qua, lúc đang hứng chí thì bạn viết vậy thôi. Hoặc nếu còn trẻ, đi chơi, đi du lịch, đi shop với các chị em thì bạn "lớn tiếng" vậy thôi, chứ khi bạn trên 30-35 tuổi, bạn thử không lấy chồng thử xem... Mới dắt xe ra khỏi cổng khi đi làm, bạn sẽ bị bà hàng nước ngồi đối diện nói vu vơ với một ông khách nào đó: "Chị kia, xinh đẹp, làm kinh tế rất khá, nhưng sao vẫn chưa lấy được chồng".
Hoặc bạn là sếp hoặc là đàn chị trong công ty, cơ quan nào đó, đến tuổi đó, bắt đầu "khó tính", chắc hẳn việc gì cũng mắng nhân viên dưới cấp đôi ba câu không vừa ý và rồi trong quán cà phê các chị em nhân viên cấp dưới khi thấy bạn đi qua, hay buôn chuyên lại nói: "Bà...khó tính thế trách gì không lấy được chồng".
Hay bạn về quê, tiếp xúc bạn bè, sẽ phải đối mặt với những câu hỏi đại loại như vậy... Rồi khi bạn về già, khi thấy Quảng cáo Sữa En-lin hay Bột canh nêm Knor..., bạn sẽ thấy rất thèm một mái ấm.
Vì thế, tôi nghĩ bạn viết câu này hơi quá, làm giảm giá trị bài viết của bạn. Nên tôi cho rằng câu này bạn chỉ là nói Khoác mà thôi. Chúc vui vẻ.
