BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đừng lầm tưởng phụ nữ không bị ám ảnh bởi tình cũ của chồng

,

(aFamily)- Phụ nữ chúng tôi cũng chẳng ai thoải mái khi biết bạn trai mình không còn trong trắng nữa cả. Nhưng chúng tôi đều hiểu chuyện đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ...

 
 
Lại thêm một người nữa suy nghĩ thật ích kỷ và thiển cận.
 
Anh làm tôi cảm nhận được 1 điều :Anh là người đàn ông sống với tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Những người đàn ông như anh cũng không xứng đáng để người phụ nữ nào lấy làm chồng.

Tôi chỉ hỏi anh 1 điều: Anh có biết ngày nay bao nhiêu phần trăm đàn ông QHTD trước hôn nhân không?Trước khi lên án những người phụ nữ không còn trong trắng, những người đàn ông như anh nên tự nhìn lại bản thân mình xem.

 
  Nhưng chúng tôi đều hiểu chuyện đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi đó chúng tôi chưa xuất hiện trong cuộc đời họ nên chúng tôi không thể phán xét, cũng không có quyền lục tung quá khứ của họ lên để mà soi mói.
Anh đòi hỏi người yêu mình phải là người con trinh, vì anh sợ mỗi lần cùng với cô ấy, đầu anh sẽ hiện lên cảnh cô ấy cũng từng như thế với người đàn ông khác chứ gì? Vậy xin hỏi lại anh, nếu phụ nữ mỗi khi gần chồng, họ cũng nghĩ đến cảnh chồng mình đã từng như thế với người con gái khác, thậm chí có khi là cả với gái bao thì sẽ thế nào? Hay anh cho rằng đàn ông thì có quyền ngủ với hết người này đến người khác vì đàn ông ko có cái màng trinh. Còn phụ nữ thì ngược lại?

Phụ nữ chúng tôi có bao giờ đòi hỏi đàn ông các anh phải còn trinh khi đến với chúng tôi không?Chúng tôi cũng có bao giờ gọi những người đàn ông không còn trinh là loại người ko thể chấp nhận được không? Và rằng con cái của chúng tôi sẽ không được giáo dục tốt bởi 1 người bố như thế? Không chứ gì? Vậy những người đàn ông ích kỷ như anh lấy tư cách gì để đòi hỏi 1 cách vô lí như thế ???

Anh cho rằng mình nói ra những lời nói ấy chứng tỏ mình là 1 người đàn ông có tư cách, nhưng chẳng riêng gì tôi mà phần đông những người khác đều nhận ra anh nói ra những lời ấy đơn giản chỉ vì anh là 1 người đàn ông ích kỷ và mang nặng tư tưởng thích chiếm hữu.

Tôi xin nói với anh rằng phụ nữ chúng tôi, và cả những người đàn ông chân chính khác nữa, đều chẳng ai thoải mái khi biết bạn trai hay bạn gái mình không còn trong trắng nữa cả. Nhưng chúng tôi đều hiểu chuyện đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi đó chúng tôi chưa xuất hiện trong cuộc đời họ nên chúng tôi không thể phán xét, cũng không có quyền lục tung quá khứ của họ lên để mà soi mói. Anh bị dằn vặt vì anh đã tự cho mình cái quyền nhảy vào quá khứ đó rồi hình dung, tưởng tượng ra đủ thứ.

Chúng tôi sống trong hiện tại, và hướng tới tương lai. Còn anh thì sống trong hiện tại nhưng chỉ luôn nhìn về quá khứ của người khác để đánh giá, dằn vặt người khác. Và anh biết không, anh đã đúng khi chọn giải pháp chia tay người con gái đó đấy. Vì anh đã giải thoát cho cô ấy khỏi địa ngục mà chính anh đã tạo ra cho cô ấy, anh đã cho cô ấy cơ hội để tìm đc 1 người đàn ông chân chính. Mà tôi nói thật, nếu anh không làm thế thì cũng đến 1 ngày nào đó cô ấy cũng sẽ tự giải thoát cho mình thôi. Ở bên người đàn ông như anh thì từ hạnh phúc và bao dung không hề tồn tại.

Chúng tôi cũng chẳng ra vẻ cao thượng như anh đã nói. Chỉ đơn giản là chúng tôi hiểu 1 điều mà anh không hiểu, đó là nên tảng cho 1 tình yêu hay 1 cuộc hôn nhân bền vững là cả người đàn ông và người phụ nữ ấy đều yêu thương,tôn trọng và bao dung độ lượng với nhau, chứ không phải chỉ là sự thỏa mãn khi mình là người đầu tiên của cô ấy hay anh ấy.

Dĩ nhiên anh có quyền giữ suy nghĩ đó của mình, và lấy đó làm kim chỉ nam cho việc chọn vợ của anh. Nhưng ít nhất thì cũng đừng mang cái lối suy nghỉ nhỏ mọn đó ra để khuyên người khác sống ích kỷ và lệch lạc như anh chứ!

Anh có biết nếu người nào đó nghe theo anh thì có thể đến 1 ngày nào đó, anh ta cũng sẽ ân hận như người đàn ông trong bài viết "Chỉ vì chữ trinh,tôi đã để tuột mất hạnh phúc quý giá" không? Hôn nhân là cả 1 cuộc hành trình dài, sẽ có những lúc anh gặp khó khăn, anh mắc sai lầm. Nếu trong quá khứ cô ấy mắc sai lầm nhưng vì tình yêu và sự vị tha, độ lượng, anh bỏ qua cho cô ấy thì khi anh mắc sai lầm cô ấy cũng sẽ cũng như anh, cũng sẽ vị tha và độ lượng và tiếp tục cùng anh chung vai gánh vác cuộc sống.

Và thứ 2, là anh cũng không có quyền mang suy nghĩ nhỏ nhen, tủn mủn của mình để đánh giá những người phụ nữ không còn trong trắng là loại người không xứng đáng lấy làm vợ, là loại phụ nữ ko chấp nhận được, và rằng con cái họ sẽ không được giáo dục tốt bởi 1 người mẹ như thế. Cái màng trinh không quyết định họ có phải là người phụ nữ tốt hay không, có xứng đáng hay không, anh hiểu điều đó chứ?

Tôi cũng xin nói luôn, tôi lên tiếng bênh vực những người phụ nữ đó không phải bởi vì tôi cũng là người phụ nữ đã đánh mất trinh tiết mà đơn giản chỉ bởi vì tôi thấy rõ cái tư tưởng "Trọng nam,khinh nữ" trong từng câu từng chữ anh viết. Một người phụ nữ không tự mình đánh mất trinh tiết được. Việc đó phải đến từ cả 2 phía. Vì thế, nếu cứ chỉ chĩa mũi dùi vào những người phụ nữ đó thì anh là 1 người đàn ông không hiểu chuyện.

Chia sẻ