BÀI GỐC Có nên cưới người đàn bà lăng nhăng ấy?

Có nên cưới người đàn bà lăng nhăng ấy?

Đối với tôi, cuộc sống thật tròn trịa và viên mãn, tôi chẳng có một tí gì để phàn nàn. Nhưng cách đây 5 ngày thì đúng là như vậy!

1 Chia sẻ

Đừng khinh thường đàn bà vì quá khứ có một “vết nhơ”

,
Chia sẻ

Chẳng có một lý do gì để bạn hủy hôn với một người đàn bà đảm đang, thông minh, khéo léo chỉ vì một vết nhơ trong quá khứ của họ cả!

Có lẽ giờ này bạn sẽ chẳng thể tin hay bình tĩnh lắng nghe những gì người yêu bạn giải thích. Bởi lẽ bạn đã rất tin tưởng, rất tin vào tình yêu của mình vậy mà cô ấy lại phản bội lòng tin của bạn dành cho cô ấy. Nhưng bạn hãy thử nghĩ coi, tình yêu sau 4 năm xây đắp đâu phải chỉ một sáng một chiều mà bạn có thể nó quên ngay được. Hơn nữa hai bạn cũng đã dự định tổ chức đám cưới, mời bạn bè và họ hàng hai bên xong xuôi rồi. Vậy nên việc chia tay trong hoàn cảnh này là không nên chút nào.


Hãy để cho quá khứ ngủ yên!

Người yêu bạn nói đúng, tất cả đã là quá khứ rồi, một quá khứ đầy đay khổ và nước mắt. Cô ấy chắc cũng đau khổ, chẳng vui vẻ gì khi giấu những chuyện “mây mưa” trong quá khứ. Vì khi cô ấy nói ra, bạn sẽ có cái nhìn khác, cái nhìn lệch lạc về nhân cách cũng như phẩm hạnh của cô ấy. Chuyện gì đã qua rồi thì bạn cũng nên cho qua, đừng nhất thiết phải đào bới lại nó rồi lại làm cho cả hai phải muộn phiền, đau khổ.

Bạn cũng đã từng bao giờ hỏi và nghĩ xem tại sao cô ấy lại quan hệ với những người đàn ông đó chưa? Đừng bao giờ suy diễn, võ đoán theo cách của bạn vì nó chỉ khoét sâu thêm vết thương lòng của bạn mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Có thể đó chỉ là những ngày nông nổi nhất trong cuộc đời của cô ấy, có thể cô ấy lúc đó đang bị kẻ khác lừa gạt… Nhưng dù trong quá khứ cô ấy có là một người đàn bà lăng nhăng thì khi gặp bạn thì mọi chuyện cũng đã thay đổi đó thôi.

Bốn năm yêu nhau, bồn năm làm chung công việc chắc chắn bạn hiểu được những điều cô ấy nghĩ và làm. Hơn nữa, bạn cũng đã từng nhận xét rằng cô ấy là người đảm đang, tháo vát, thông minh và khôn khéo. Thêm vào đó, cha mẹ hai bên cũng đã ưng thuận cho hai người bên cạnh nhau. Vậy có lý do gì bạn lại từ chối một người vợ như vậy chỉ vì một vết nhơ trong quá khứ?


Cả hai bạn cũng không còn nhỏ tuổi nữa nên bạn cũng phải hiểu những gì đang xảy ra cho mình chứ. Bạn thử nghĩ xem, chiếc đĩa CD quái ác ấy tại sao không xuất hiện lúc nào mà lại xuất hiện đúng lúc “nước sôi lửa bỏng” là sao? Chẳng phải đó là một âm mưu nhằm phá hoại hạnh phúc của bạn?

Hãy suy tính kỹ cho tương lai

Bạn thấy đó, hai bạn đã cùng nhau xây dựng, điều hành công ty hoạt động khá tốt. Vậy bạn muốn công ty sẽ phải giải thể? Những nhân viên, khác hàng của bạn quay lưng lại với bạn? Điều đó cũng chưa quan trọng bằng bạn sẽ trở thành một kẻ trắng tay chỉ vì những suy tính, sự tự ái chẳng ra đâu này. Ngôi nhà đó là mồ hôi, nước mắt của bạn. Nếu bạn từ bỏ đám cưới này thì nghiễm nhiên nó sẽ thuộc quyền sở hữu của người yêu bạn. Không phải tôi tiếc ngôi nhà mà khuyên bạn tiếp tục đám cưới này vì bạn có thể kiếm được tiền rất nhiều, mua được vài ba ngôi nhà hơn như vậy trong tương lai. Nhưng tôi không muốn bạn phí hoài một tình yêu đẹp đang hứa hẹn đơm hoa kết trái chỉ vì sự ích kỷ của bản thân bạn.

Dẫu sao hai họ cũng đã có cơi trầu đi lại đôi bên. Cũng chỉ còn một vài ngày nữa là hôn lễ được cử hành rồi. Bạn có thể chịu được sự nhòm ngó, chỉ trỏ của người đời chứ cha mẹ bạn và cả cô người yêu bạn sẽ sống ra sao với những lới “ác khẩu” của bạn bè, hàng xóm đây? Họ sẽ nghĩ sao khi biết chuyện chia tay của bạn chỉ vì cái quá khứ có một vết nhơ của người yêu bạn?

Bạn cũng đừng quá lo lắng về việc người yêu bạn không thể trở thành dâu hiền, vợ thảo, không thể trở thành một người mẹ mẫu mực cho những đứa con của bạn sau này được. Không ít người có quá khứ lầm lỗi nhưng họ vẫn có những đứa con ngoan trong tương lai. Bởi lẽ, khi người yêu bạn đã trải qua quá khứ đắng cay thì chắc chắn sẽ biết cách dạy những đứa trẻ nhà bạn tránh khỏi những cạm bẫy mà mẹ chúng đã từng vấp phải.


Một lời khuyên chân thành của người đi trước, tôi không muốn bạn mất cả tình yêu, sự nghiệp và cả danh dự vì lòng sĩ diện của một người đàn ông. Mình là con trai nên hãy rộng lượng mà đưa tay ra đón lấy, nâng đỡ những người yếu đuối hơn mình chứ không phải tìm cách vùi dập họ xuống chỉ vì cái quá khứ nhơ bẩn. Hạnh phúc vẫn đang trong tầm tay bạn đó. Chỉ có điều bạn có biết trân trọng và nắm giữ nó ngay lúc này không thôi.

Chia sẻ