BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Đừng để những đứa trẻ bị tật nguyền gia đình

,
Chia sẻ

Nếu chưa lường hết, xin chị hãy dẹp cái ý nghĩ của mình đi để bản thân chị bớt khổ, đàn ông đỡ thêm phiền phúc, xã hội đỡ rắc rối và những đứa trẻ vô tội sinh ra không bị khuyết tật về gia đình.

Chào chị Nguyễn Giang

Tôi xin được chia sẻ với ước muốn của chị trong bài viết chị đăng “Tôi muốn xin con của một người đàn ông sắp cưới vợ...!

Đây là ước muốn bình thường và hoàn toàn có thể thực hiện được trong xã hội hiện tại. Xin khẳng định như vậy nhưng việc thực hiên hay không thì tôi muốn nói với chị là không.

Việc chị hết bóng gió xa gần đến nói thẳng trực tiếp mà anh bạn chị vẫn muốn suy nghĩ, phải nói là anh ấy rất tốt, biết nghĩ trước sau, thấu tình đạt lý. Theo tôi, nếu chị tôn trọng anh ấy nên dừng lại yêu cầu của mình để đảm bảo tình bạn, không làm khó anh ấy và cũng đừng gây áp lực cho anh ấy chỉ vì chị muốn làm single mom trong năm nay.


Nếu chị dành thời gian để đọc hết những câu chuyện, những lời chia sẻ trong cùng chủ đề với chị, chắc chắn chị sẽ tìm ra được câu trả lời cho tình huống của bản thân và có cách giải quyết hợp lý. Rất nhiều người đã chia sẻ hết những điều thật nhất của họ khi trải qua tình huống giống chị đó thôi.

Chị nên hiểu rằng muốn có con đâu phải dễ, thích lúc nào là được lúc ấy. Điều này còn phụ thuộc vào trời có cho hay không. Không phải cứ quan hệ với một người đàn ông bất kỳ là có con được ngay. Nếu chị suy nghĩ như thế rất lầm đó.

Mà giả dụ có con thì chuyện làm bà mẹ đơn thân cũng không hề đơn giản. Có bao chuyện xung quanh nó đủ khiến cho người có suy nghĩ này phải sống trong âu lo, thấp thỏm rồi dằn vặt cả đời không biết chừng. Hẳn chị đã lường hết mọi chuyện chưa? Nếu chưa lường hết, xin chị hãy dẹp cái ý nghĩ của mình đi để bản thân chị bớt khổ, đàn ông đỡ thêm phiền phúc, xã hội đỡ rắc rối và những đứa trẻ vô tội sinh ra không bị khuyết tật về gia đình.

Chị không muốn lấy chồng, xin đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Chị không muốn mình bị đau khổ, bị ràng buộc vậy chị có nghĩ cho đứa con sau này của mình nó sẽ như thế nào không? Chị có bù đắp cho nó được tất cả những gì nó thiếu thốn không? Chị có đảm bảo để nó trở thành một công dân tốt không hay rồi sau này tạo ra một đứa trẻ chán đời, chịu sự dèm pha của dư luận và sống không mục đích với nỗi cám cảnh gia đình.

Với bản tính ích kỷ của mình, tôi không tin chị có thể làm một người mẹ tốt, rồi chị sẽ ảnh hưởng lên chính đứa con của mình và hậu quả thì không ai có thể nói trước.

Hi vọng chị hiểu những điều tôi muốn nói với chị.

Chia sẻ