BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Đừng để cô ta cướp chồng của chị dễ dàng vậy, HMB ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Heomaybuon có một sự trơ tráo, hơi thủ đoạn, nhân lúc tình yêu của người ta có vấn đề để đi giành giật hạnh phúc.

Cái tên heomaybuon (HMB) cũng đang ủ rũ như chính bài viết “Tôi "cướp" anh từ tay người khác để rồi giờ bị... "đánh cắp" trở lại”.

Ai là người có lỗi trong câu chuyện này. Xin thưa rằng cả ba. Ai có lỗi lớn nhất. Xin trả lời, không có người nào vì cả ba đều phạm lỗi ngang nhau.

Heomaybuon có một sự trơ tráo, hơi thủ đoạn, nhân lúc tình yêu của người ta có vấn đề để đi giành giật hạnh phúc. Trời chỉ cho bạn thành công một nửa trong việc chiếm được phần xác của người đàn ông kia, còn phần hồn thì chỉ một chút không đáng kể. Nó được coi như sự ban phát.

Cô người yêu cũ cũng không khá khẩm hơn. Yêu mà không biết giữ gìn, trân trọng tình yêu của mình để kẻ khác cướp được, tạo dựng hạnh phúc rồi. Đáng nhẽ cao thượng nốt để người ta sống yên ổn. Đằng này lại đi dan díu với người yêu cũ rồi cướp chồng người khác một cách trắng trợn và ngang tàng. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lúc heomaybuon chờ đợi cơ hội giành giật tình yêu đầy bản lĩnh đến vậy mà khi đối mặt với kẻ thù bạn lại nhu nhược một cách đáng sợ. Phải chăng bạn đang ăn năn quá?

Gã đàn ông trong câu chuyện này cũng tồi tàn. Đàn ông vừa thiếu bản lĩnh, vừa thiếu kiến thức sống và chia sẻ. Bỏ người vợ có hôn thú, sống với người đàn bà khác mặc dù chưa ly dị, chưa được tòa giải quyết là điều vi phạm pháp luật về sự chung thủy một vợ một chồng. Anh ta cũng là người không dám sống với đúng trách nhiệm do mình gây ra. Làm một người con gái có bầu nhưng vẫn yên tâm ngoại tình với người khác. Chẳng nhẽ anh ta nghĩ chuyện lập gia đình và một đứa trẻ trong bụng cô gái chẳng đáng để anh ta bận tâm. Nó là thứ vô nghĩa trong mắt anh ta?

Những câu hỏi của bạn trong bài HMB:

Có phải tôi đã sai không? Hay tôi đã quá nhu nhược mềm yếu? Anh là thuộc về tôi hay thuộc về người phụ nữ ấy? Tôi là vợ anh sao lại thành người thứ ba? Làm thế nào để con tôi có bố? Hay tôi phải chấp nhận nuôi con một mình, tôi phải chấp nhận mãi mãi đi bên lề cuộc đời anh. Chị ấy nói sẽ chỉ có anh, sẽ không bao giờ lấy chồng, không bao giờ buông tha anh… Tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao? Có phải oan nghiệt này do tôi tự chuốc lấy? 

Bạn đã sai lầm khi lựa chọn tình cảm của mình để rồi lúc xảy ra sự cố, bạn tự đẩy mình trở thành nhu nhược, mềm yếu. Bạn ăn năn nên không dám đấu tranh cho lợi thế của mình. Bạn đang tự nhận những phần thiệt cho bản thân.

Với một người đàn ông như phân tích ở trên thì rõ ràng con bạn có nguy cơ sẽ không có người bố bên cạnh nếu bạn muốn nuôi nó một mình.

Phải làm sao để con bạn có bố ư? Chỉ có cách đấu tranh đòi quyền lợi. Bạn và anh ta có kết hôn đàng hoàng và được pháp luật chấp nhận. Chừng nào lá đơn ly dị chưa được tòa phán quyết thì người đàn bà kia lấy quyền gì xâm phạm mà mạt sát bạn như vậy. Hãy kiện chị ta đi heomaybuon, ít nhất cơ hội chiến thắng của bạn cũng là 60%.

Vai trò của những người thân trong gia đình chồng bạn đâu, tại sao bạn không lôi họ vào cuộc chứ. Chính họ đứng ra tổ chức đám cưới và rước bạn về nhà. Vậy tại sao bạn lại để cho họ đứng vô can trong vụ này?

Oan nghiệt có thể do bạn gây ra nhưng trước những con người chẳng lấy gì tốt đẹp  kia, bạn cũng nên thẳng thắn, “lành làm gáo, vỡ làm môi” để giảm bớt thiệt hại cho mình. Không ăn được cũng phải đạp đổ heomaybuon nhe.

Chia sẻ