Đừng bao giờ lấy người đàn ông bảo bạn phá thai
Nếu yêu bạn, anh ấy phải xác định cưới bạn, giữ lại giọt máu của mình chứ không thể nhẫn tâm gạt bỏ đứa con của mình dễ dàng đến vậy.
Vài lời với bạn Phuonglinh902 sau khi đọc bài “Tôi phải phá thai vì người yêu... chưa muốn cưới!”
Khẳng định với bạn là người yêu của bạn cũng giống như rất nhiều gã đàn ông sở khanh, vô trách nhiệm thường thấy nhan nhản trên báo chí, diễn đàn, ngoài đời thôi.
Để xảy ra sự việc đau lòng này, có lẽ phải trách bạn đầu tiên thôi. Nhưng nếu như bạn không dễ dàng như thế, liệu bạn có biết được sự thực về anh ta không? Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, cũng đừng tự dằn vặt về đứa con bạn từng mang, hãy an ủi mình không may mắn mới gặp người đàn ông như vậy.
“Trong tôi vẫn còn những hoài nghi rằng liệu bỏ đứa con này đi rồi cuối năm anh có cưới tôi không? Và còn bố mẹ, gia đình anh ấy nữa liệu có chấp nhận tôi không?... Bây giờ tôi chỉ còn biết trông mong vào số phận!”
Xin trả lời những câu hỏi này của bạn như sau:
-Một người đàn ông có cách đối xử như thế chứng tỏ bố mẹ anh ta cũng chẳng dạy dỗ anh ta đến nơi chốn hoặc ông bà đẻ ra anh ta cũng chẳng ra gì. Với những ông bố, bà mẹ đứng về phía con trai nhẫn tâm với đứa cháu mình như vậy họ sẽ coi cô gái như bạn không ra gì. Hơn nữa họ còn cho bạn là hư hỏng, là “cài bẫy” con trai họ cũng nên. Vậy thì bạn còn mong mỏi gì họ sẽ chấp nhận bạn, sẽ ủng hộ bạn chứ.
Làm con gái mà bạn không lường trước được những điều ấy, bây giờ mọi chuyện đã muộn, bạn đừng nên ngồi đó và mơ về một viễn cảnh như bạn từng mong muốn nữa. Hãy gạt bỏ người đàn ông bạn đang yêu đi. Anh ta không xứng đáng với bạn, gắn bó với anh ta chỉ làm bạn đau khổ thêm thôi. Đừng biến mình thành một cô gái là nạn nhân như bao cô gái khác nữa.