BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Dù tiếc đến mấy, cũng đừng quay lại với tình cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi đã chia tay, lòng tự trọng của mỗi người đều bị tổn thương và sứt mẻ nghiêm trọng. Mức độ tùy thuộc vào sự ra đi nhẹ nhàng hay căng thẳng.

Chào Winter

Từ khi tâm sự “Tôi có nên quay lại với tình cũ?” của bạn được đưa lên, tôi thấy nhiều người đã bày tỏ quan điểm của mình. Cũng là một độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự ở afamily.vn, nhân chuyện của bạn, tôi cũng có mấy dòng chia sẻ cùng bạn và mọi người.

Có lẽ ai cũng mong muốn chuyện “gương vỡ lại lành” để khẳng định tính nhân văn, cái hậu của cuộc sống cho những người không được may mắn trong tình cảm. Nếu gia đình nào vợ chồng chót chia tay rồi hợp lại để con cái đỡ khổ, tôi sẽ tán thành nhiệt liệt còn trong tình yêu, sự tái hợp tình cũ, theo tôi, chưa chắc đã tốt đẹp.

Quan niệm của tôi hơi hình như kỳ cục và nhiều người sẽ cho tôi lạnh lùng, vô cảm. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức một điều quá khứ đã ngủ yên, tốt nhất không nên đánh thức.

Hai người đến với nhau, yêu nhau, có những năm tháng đẹp đẽ bên nhau rồi đột nhiên chia tay. Thử hỏi nếu không có lý do gì to tát, tại sao lại chia tay? Tiếng yêu khi trao nhau thiêng liêng bao nhiêu thì lời chia tay sức nặng sẽ tương đương bấy nhiêu. Khi người ta cảm thấy không thể gần gũi nhau, không còn yêu thương được nữa, lúc đó phải chia tay.
 
Mà đã chia tay, lòng tự trọng của mỗi người đều bị tổn thương và sứt mẻ nghiêm trọng. Mức độ tùy thuộc vào sự ra đi nhẹ nhàng hay căng thẳng. Sau mỗi cuộc chia tay, người trong cuộc phải làm bao nhiêu cách để che dấu đi cảm xúc của mình. Hao tổn sức khỏe, vật chất, thời gian cốt sao đổi lấy một giấc ngủ cho quá khứ.

Khi người ta tìm cách quay lại với nhau, lúc đó tâm hồn đã bị tác động bởi nhiều thứ, mà có lẽ sự so sánh là cái ai cũng có. Người ta trở lại cũng có nghĩa những người mới đã được đem so sánh với người cũ. Người ta chấp nhận đặt lên bàn cân để đong đếm mặt hơn thiệt trong con người, so đo từng chiều sâu của cảm xúc. Từng hành động li ti nhất cũng được đưa vào cuộc. Vậy thử hỏi, sự trở lại có còn chỗ cho tình yêu đích thực, cho cảm xúc yêu đương hay chỉ là những toan tính tầm thường, cho cái tôi cá nhân được dịp thể hiện.

Sự so sánh đã hiện hữu, nếu một cuộc hôn nhân tiếp bước liệu có đảm bảo hạnh phúc khi những bóng ma từ lần đổ vỡ vẫn ám ảnh? Người ta đã so sánh được một lần, sẽ có thêm những lần sau và lần sau nữa. Quá khứ vẫn sẽ được nhắc đến mỗi khi có xích mích nổ ra?

Sự trở lại của tình cũ đồng nghĩa có thêm những người của tình mới phải đau khổ. Họ tự nhiên được đem ra so sánh với một người có khi họ chưa từng biết mặt. Họ cũng có thể trở thành trò chơi, trò đùa của tình cảm, trở thành người vướng bận vào các cuộc tình tay ba, cũng dằn vặt trái ngang, cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc tội phạm từ sự ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Liệu có sự công bằng cho những người mới không nếu họ cũng yêu thật sự và cần được đáp lại?

Sự trở lại của tình cũ rốt cuộc cũng chỉ làm cho người trong cuộc đánh mất đi những khoảng thời gian đáng ra họ có thể làm nhiều thứ ý nghĩa hơn chứ không phải đi thử thêm một vài tình yêu mới chẳng đâu vào đâu rồi lại quay về nhận lấy cái cũ trong khi tâm trạng vẫn rối bời trong câu hỏi nên hay không nên?

Winter và những người đồng cảnh ngộ thân mến, khi nghe những quan điểm này của tôi, các bạn có cảm nhận thế nào? Mọi trao đổi, rất mong mọi người tiếp tục bày tỏ trên diễn đàn.

Thân ái!

                                                                                                                            Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ