BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Đồng tính thì có gì là xấu đâu anh!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn của em trong giới gay cũng khá nhiều. Họ chẳng có gì là xấu cả, thậm chí họ rất tốt là khác.

Gửi anh BM, tác giả bài viết "Tôi là người đồng tính"

Đọc tâm sự của anh, em thấy anh có vẻ đang rất khổ sở vì hoàn cảnh của mình. Đó thật là một vấn đề không dễ, nhưng cũng không quá khó đâu anh ạ.

Nước ta hiện tại chưa cho phép người đồng tính kết hôn, nhưng theo em biết, có một đôi đồng tính nam người gốc Việt sống ở Canada đã kết hôn với nhau, và họ đã về cả Việt Nam để cử hành hôn lễ trong sự chia vui và chúc tụng của mọi người. Từ đó, họ đã mở ra rất nhiều hy vọng cho người đồng tính Việt Nam :).

Nói ra anh đừng ngạc nhiên, nhưng em đã... tiếp xúc với thế giới thứ ba từ khi em mới 15 tuổi thôi :) (em là con gái nhé). Bạn của em trong giới gay cũng khá nhiều, và em cũng nghe họ tâm sự nhiều về đời sống của họ, biết được những tâm tư của họ, những gì họ băn khoăn lo lắng, và đã cố gắng vượt lên bằng nghị lực của chính mình ra sao.

Cũng từ lâu, em đã cảm nhận rằng giới tính thứ ba chẳng có gì là xấu cả, thậm chí họ rất tốt là khác. Họ vẫn sống đẹp, vẫn học tập, làm việc giỏi giang, yêu thương người khác như bao người, chỉ có điều họ yêu người cùng giới mà thôi. Thế thì đã sao nào? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình chứ? Nếu phải sống mà cứ dối lòng, rồi làm khổ bản thân mình đã đành, lại làm khổ bản thân người khác (như những người con gái yêu họ mà không được yêu), vậy thì có phải là tốt không?

Anh cũng đừng lo lắng về việc bố mẹ anh phản đối. Có thể ban đầu các cụ sẽ giận đấy, nhưng đã là bố mẹ, họ sẽ yêu thương và chấp nhận anh thôi :).

Nếu anh muốn làm quen với người cùng giới, hãy vào trang web www.taoxanh.net/forum. Đây là một trang web gay lành mạnh, và mọi người rất tốt bụng và dễ thương ^__^ biết đâu anh sẽ tìm được một nửa của mình trong đó.

Chúc anh hạnh phúc nhé ^__^.

Chia sẻ