BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Đợi đến lần đi chơi xa thứ 2, bạn trai tôi mới... giở trò đồi bại

,
Chia sẻ

Đi chơi xa với người mình yêu, kể cả chàng trai đó có đáng tin thế nào thì an toàn vẫn ít và nguy hiểm không hề nhỏ.

Đi chơi xa với người mình yêu, kể cả chàng trai đó có đáng tin thế nào thì an toàn vẫn ít và nguy hiểm không hề nhỏ.

Tôi muốn nói với Thùy Dương điều đó, bởi tôi từng mắc trái đắng với chàng người yêu đầu tiên, khi mà tôi còn tầm tuổi như bạn. Ngây thơ và cả tin sẽ khó giúp mình có được những tính toán kỹ lưỡng trong mỗi cuộc hành trình.

Những điều bạn của Dương nói “Cô ấy mới yêu bạn trai có vài tháng đã đi biển với cơ quan người yêu 4 ngày liền. Đi về phải nạo thai vì trong mấy tối đó, nó và người yêu cùng phòng. Tuy có giường đôi song không kìm chế nổi nên dẫn đến việc đó. Nó bảo rằng, đến nơi chẳng mấy khi trai gái ở riêng đâu, đôi nào cũng muốn cùng phòng hết.” hoàn toàn đúng. Tôi không phải nạo thai nhưng vế sau lời nói của bạn bạn thì tôi đã từng trải qua.

Tôi không may mắn nên yêu phải một chàng họ Sở. Anh ta cũng như nhiều chàng trai khác cũng dễ dàng lấy lòng tin một cô gái thiếu kinh nghiệm như tôi lúc đó. Tôi cũng không ở gần bố mẹ như Thùy Dương đang ở bây giờ nên cũng không tham khảo ý kiến bố mẹ.

Lần đầu, anh ta rủ tôi đi Mai Châu chơi hai ngày cùng mọi người ở chỗ làm. Tôi yêu anh ấy nên tất nhiên muốn được đi cùng người yêu rồi. Cuộc sống xa nhà, tôi tự quyết định mà không cần tham khảo mọi người. Tham khảo quá bằng nghi ngờ người mình yêu, tôi sợ mọi người sẽ cười tôi. Chuyến đi đó thú vị lắm, anh quan tâm và luôn ở gần tôi mọi nơi, mọi lúc. Buổi lửa trại đêm như sưởi thêm tình cảm của hai chúng tôi. Tất cả yêu thương chỉ dừng lại ở nụ hôn và cái siết tay thật chặt.
 
Khi tan buổi trại, lên nhà sàn, tôi được anh bố trí cho ngủ cùng mấy chị ở công ty của anh trong một góc nhà sàn. Anh cũng ngủ ở một góc khác với một bạn nam. Trong công ty anh hôm đó, cũng có ba đôi không về mà đi chơi suốt đêm. Sáng sau tôi thắc mắc, anh bảo họ đi tìm chốn vui riêng. Em quan tâm làm chi, chỉ tổ “hư” đấy, tôi ngượng ngùng.
Nghe anh nói, tôi càng cảm mến và tự hào về anh, về cách anh tôn trọng tôi. Song cuối cùng, lòng tin của tôi lại đặt nhầm chỗ. Lần thứ hai, nhóm bạn của anh tổ chức đi phượt trên Hà Giang. Tôi thích đi chơi, vả lại nghĩ cũng như lần đi đầu nên tôi đã nghỉ học để cùng anh rong ruổi 4 ngày bằng xe máy đi mấy tỉnh phía Bắc.
 
Hai đêm đầu, không có chuyện gì nhưng khi sang đến đêm thứ ba, do nhà nghỉ ở chỗ chúng tôi quá rộng lại rẻ nên mấy người bạn anh hăng hái thuê mỗi đôi một phòng. Điều lạ là mấy chị kia hưởng ứng nhiệt liệt, kêu là ngủ thế cho thừa chăn, ấm hơn hai đêm trước. Tôi chẳng dám phản đối khi mình ở một phe, hơn nữa như thế, các anh chị sẽ cười người yêu mình. Vậy là tối đó, chúng tôi ngủ chung. Bữa tối, anh ấy cũng có chút hơi men nên càng ham muốn. Và kết cục tôi cũng không thoát khỏi “chuyện ấy” khi anh ấy ham hố.

Chuyến đi đó khiến tôi buồn, thất vọng, lo sợ. Tôi trầm cảm thời gian sau  đó và không muốn gặp anh ấy. Và chỉ chờ có thế, anh ấy nói chia tay tôi sau đó một thời gian ngắn. Và lý do thì muôn vàn, cái nào cũng hợp lý cả.

Thế đấy bạn Dương ạ. Con trai có nhiều mặt lắm, nếu bạn đủ tự tin thì hãy tham gia, còn không nên từ chối để khỏi phải lo lắng, khỏi gặp cảnh như tôi.

 

Chia sẻ