BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Để "hâm nóng" tình yêu, Nga hãy làm cho anh ấy... ghen

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình mở lại tất cả các mối quan hệ, các anh chàng khác lao vào và anh ấy phát cuồng lên vì ghen đấy.

Nga thân mến! 

Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn đấy. Bọn mình yêu nhau chừng hơn 2 năm đã xảy ra hiện tượng này rồi. Anh ấy quen được yêu thương, nuông chiều chăm sóc nên “không biết điều”, không biết trân trọng, cứ nghĩ đơn giản rằng “quả ngọt đã cầm tay” nên không giữ gìn nữa. Mình buồn và bực mình nữa. Cuối cùng, nghĩ mãi, mình quyết định đánh vào đúng cái tâm lý “đã sở hữu” của anh ấy, nghĩa là cho anh ấy biết, mình chưa thuộc về anh ấy đâu, còn khối chàng trai khác lăm le, và không cẩn thận anh ấy có thể mất mình bất cứ lúc nào. 

Trước đây, khi bắt đầu yêu, mình cắt hết các mối quan hệ ngoài luồng, chỉ chơi với bạn gái, không xã giao nhiều với con trai, chỉ qua lại với mấy thằng bạn thân nhất mà anh ấy đều biết rõ. Nghĩa là ngày ấy mình đã tự “cô lập” mình, hoàn toàn thuộc về anh ấy, tránh chuyện ghen tuông bóng gió này khác và để chứng tỏ mình yêu anh ấy. 

Vốn là một đứa “không đến nỗi nào”, thời gian yêu anh vẫn còn kha khá đối tượng khác tìm đến, chinh phục, mình đều thẳng thừng từ chối, không cho cơ hội, thậm chí mình còn giấu anh, lo anh ghen tuông. Mình đã sai lầm, bởi anh tưởng mình “ế” lắm rồi, chỉ có anh là duy nhất, nên không thèm gìn giữ nâng niu nữa. Không còn hành động lãng mạn, không còn hoa hồng, còn những tin nhắn yêu thương, những buổi hẹn hò xem phim. Tình yêu thực dụng đến mệt mỏi. 

Mình đã “mở lại” tất cả các mối quan hệ. Mình diện hơn, trang điểm đẹp hơn, và các anh chàng đều được cho cơ hội (một cách kín đáo và nhẹ nhàng, để mình vẫn không mang tiếng là kẻ vơ bèo vạt tép, bắt cá mấy tay và họ thì không hoàn toàn tuyệt vọng). Dĩ nhiên là họ ngay lập tức nắm lấy. Mình được tặng hoa hồng, được chờ đón trước cửa công ty sau giờ tan tầm, đi café, đi ăn trưa. Mình hay rủ cả hội bạn cùng đi, nhưng rõ ràng là mình đã đi chơi với người khác. 

Ngày cuối tuần, anh than mệt, than bận ư? Ok, không vấn đề, mình đang có người sẵn sàng chờ đợi, đưa mình đi chơi cơ mà, cần gì phải cố thuyết phục một người không có nhiệt tình như thế? Không cần mình, mình cũng bơ luôn, còn nếu gọi điện, hỏi ở đâu mình trả lời thẳng thắn đang đi chơi cùng hội bạn… Dĩ nhiên là anh ấy tức điên lên, và đó chính là mục đích của mình. 

Anh ấy bắt đầu tặng lại hoa hồng cho mình, lăm le chờ đón trước cổng công ty để đưa về. Thậm chí, buổi trưa còn rẽ qua đi ăn trưa nữa. Mỗi buổi tối, khi không gặp nhau, anh chăm chỉ nhắn tin cho mình, và bắt mình nhắn lại ngay, đề phòng mình nhắn tin cho người khác. Vì khi anh hỏi sao em không còn nhắn tin cho anh, mình trả lời: Em nhắn anh có trả lời đâu, phí công, trong khi có người thì cứ mong tin em từng tý một… 

Cứ như thế, cuối cùng anh ấy đã thay đổi. Chúng mình lại lãng mạn như ngày mới yêu. Anh bảo không dám lơ là mình nữa, vì chim có thể sổ lồng bất cứ lúc nào, cần phải trân trọng giữ gìn. Bọn mình đang hạnh phúc lắm. Cuối năm nay sẽ làm đám cưới rồi. Mình mong Nga cũng sẽ được như mình nhé! Chúc hai bạn hạnh phúc!

Chia sẻ