BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Đầy "vệ tinh" đeo bám, nhiều cô gái vẫn lên mạng tìm người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)-Ở công ty, các cô chú, anh chị cứ bảo mình giấu người yêu chứ xinh xắn khéo léo như mình mà chưa có nguời yêu thì chẳng ai tin.

 Chia sẻ với bài viết: “Lớp tôi chỉ còn mỗi tôi là chưa cưới” của ABC miền trung và “Gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho" của wisky.

Alex cũng bằng tuổi bạn ABCmientrung. Alex rất hiểu suy nghĩ của bạn trong giai đoạn này, lúc thì vô cùng tự tin vì mình ngoan, con nhà lành, công việc, học thức, ngoại hình rất ổn, lo gì ế. Nhưng cũng có lúc thấy người ta có đôi, bạn bè dần đi lấy chồng tự nhiên thấy chạnh lòng, rùi lo lắng tự hỏi:

- Liệu mình vô duyên?

- Mình kiêu kì nên chưa có người yêu?

- Hay mình có khuyết điểm gì chăng?

Vô số câu hỏi, mình luôn tự vấn bản thân, hỏi bạn bè, bố mẹ ai cũng bảo là chắc chưa tới số. Mình may mắn hơn ABCmientrung là mình sống cùng bố mẹ, tối đến hay than thở cùng mẹ mọi chuyện.

Ở công ty, các cô chú, anh chị cứ bảo mình giấu người yêu chứ xinh xắn khéo léo như mình mà  chưa có nguời yêu thì chẳng ai tin. Mà kì thực 26 năm chưa 1 lần mình dẫn anh nào về ra mắt bố mẹ. Thích anh nọ anh kia thì có nhưng yêu thực sự thì chưa.

Hihi những lúc ngồi với tụi bạn mình hay nói đùa là nếu có lớp dạy kĩ năng yêu tao sẽ đăng kí học ngay, nhưng tiếc là chưa có lớp đó :D. Đọc bài viết của ABC mien trung, tự nhiên thấy vui vì mình không phải trường hợp đặc biệt, hoá ra vẫn có bạn gái bằng tuổi mình có suy nghĩ giống mình.

Giờ mình rất sợ kiểu mai mối tìm hiểu nhau 2-3 tháng là cuới, thi thoảng bạn của mẹ mình dẫn đến người nọ người kia giới thiệu, mình cũng đi gặp gỡ vài lần nhưng nói chuyện không hợp nên thôi. Mà mai mối thế toàn là chọn tuổi ví dụ: 85 nữ - hợp 81 nam. Rồi khi 2 đứa hẹn nhau đi uống nước người lớn đã kì vọng tới mức lên kế hoạch cuối năm cưới hỏi. Cứ nghĩ thế mình đã sợ rồi.

Giờ thì mình sợ  kiểu mai mối đó vì nếu tiến triển tốt thì không sao, chứ mà dừng thì mẹ mình lại bị mang tiếng là con gái kiêu, kén chọn. Mẹ mình cũng ủng hộ mình nếu không rung động, không có tình yêu thì sẽ chưa cưới ai cả. Mẹ bảo không muốn mình đi theo xu hướng cổ hủ ngày xưa HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU. Phụ nữ phải là người cam chịu, mẹ bảo mình đang sống ở TK 21 mình phải sống khác ông bà ngày xưa chứ.

Hihi lúc này nói là mình vô tư không lo ế thì cũng không đúng vì nếu cứ mặc kệ chờ duyên số đến thì có nghĩa là mình đang thờ ơ với chính bản thân mình. Nhưng nếu sốt sắng đi tìm một nửa thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lên mạng kết bạn thì các pác ý bảo là “Hàng tồn kho, là gái đã có vấn đề”, đi gặp theo kiểu mai mối thì sẽ bị rơi vào trạng thái thúc ép không được tự nhiên, đóng cửa phòng lại đi làm rùi về nhà thì lại càng ko được. Hic em thấy khó thật cả nhà ạ.

Cô chú hàng xóm nhà em ngày xưa đâm xe vào nhau cãi nhau chí chóe, thế mà tự dưng lại thành đôi. Nhiều lúc đi làm về suy nghĩ lung tung mình lại mong có anh nào đâm xe rồi làm quen thì chắc là duyên số của mình đó :D

Dạo này vào mùa cưới rùi nên tâm trạng nhảy nhót lung tung, cứ đi ăn cưới về gặp lại tụi bạn buồn vui lẫn lộn. Vui vì gặp chúng nó thấy chúng nó có đôi  có lứa tìm được hạnh phúc cho mình rồi, nhìn đứa nào mặt mũi cũng rạng rỡ, xinh ra nhưng cũng buồn và chạnh lòng vì mình vẫn chưa tìm được “cái nắp vung của mình” :D

Ah, nhắn các bác hay “vơ đũa cả nắm” trong đó có wisky, tác giả bài “Gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho": Ngày nay, con gái văn phòng bọn em cũng bận đi làm, bận phấn đấu không có nhiều thời gian rảnh để đi hẹn hò, các mối quan hệ chỉ trên cơ sở công việc nên đôi khi cơ hội gặp gỡ giao lưu có hạn. Do đặc thù từng công việc và từng môi trường làm việc khác nhau nên chúng em hay lang thang lên mạng để kết bạn giao lưu cũng mong sẽ tìm được 1 nửa của mình ở đó. Không phải chúng em là gái có khiếm khuyết về ngoại hình hay tính cách mà chỉ đơn giản là ở đây chúng em có cơ hội để giãi bày, để chia sẻ và biết đâu chúng em tìm thấy cái “nắp vung của mình” ở chính trên diễn đàn này.

Các bác nghĩ rằng gái ngoan, xinh xắn, có cả học thức & hình thức, đầy chàng theo thì sẽ không bao giờ mò lên đây để than thở, để kết bạn thì các bác đã nhầm rùi. Vấn đề là dù có 1000 người theo đuổi mà họ không khiến chúng em rung động thì họ cũng chỉ là 1000 người như 6 tỷ người trên thế giới này thôi.

Chúng em hiểu hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu và tình yêu phải xuất phát từ rung động của con tim. Đừng nghĩ 1 cô gái xinh xắn, có học thức, trình độ mà chưa có người yêu là vì cô ấy kén chọn, kiêu căng, hay có khiếm khuyết về quá khứ hay gia đình cô ấy đổ vỡ cô ấy sợ hôn nhân. Hãy suy nghĩ đơn giản là vì cô ấy hiểu và tôn trọng cảm xúc của bản thân, chỉ đơn giản là cô ấy thực sự khao khát sự rung động từ con tim, chứ không phải một thứ na ná tình yêu, hay chỉ vì tìm 1 anh chàng sẽ làm bố của con chúng em sau này.

Hihi mà nếu là đàn ông, 1 sáng thức dậy các bác  nhận ra  rằng vợ mình không yêu mình, cô ấy chỉ yêu của cải của mình hay cô ấy chỉ cần mình cho cô ấy 1 đứa con… thì các bác có thấy hụt hẫng không. Em nghĩ tình yêu sẽ giúp 2 người xa lạ sẵn sang nắm tay nhau vượt qua bão táp ngoài biển Đông. Nếu không đủ bản lĩnh và tự tin thì bác đừng lên mạng chat chit và làm quen nữa. Hihi hay là bác đã từng đi lừa và cũng đã từng bị lừa rùi nhỉ, em thấy hơi hiếu kì đôi chút :))  

Hic tại đọc bài viết của bạn ABC mientrung & một số bài viết khác trên diễn đàn thấy có chút đồng cảm và bất đồng  nên em cũng muỗn viết ra cái gì đó. Đây lần đầu tiên em mang cái tâm trạng, suy nghĩ của mình ra phơi bày trên diễn đàn mong các pác đừng cười em nhé.

Mong có cơ hội kết bạn với mọi người. My email: montblanc124@yahoo.com

Chia sẻ