BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đàn ông VN không hời hợt như đàn ông Tây

,

(aFamily)- Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều cặp vợ Việt Nam lấy chồng tây hoặc chồng Việt Nam lấy vợ tây sau một thời gian đa phần đều ly hôn.

 
Đàn ông Việt Nam tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng họ sống tình cảm và tình cảm đó là chân thành sâu sắc chứ không hời hợt như tây.
Khi tôi đọc bài viết của Nguyen Huynh Hai Duong ("Chúng tôi thà ở góa chứ không lấy chồng người Việt"), tôi thấy không đồng tình với suy nghĩ như vậy. Người Việt Nam mình sống tình cảm yêu thương tính cộng đồng cao ( họ hàng gia đình).

Đàn ông Việt Nam tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng họ sống tình cảm và tình cảm đó là chân thành sâu sắc chứ không hời hợt như tây. Tây ăn măc lịch sự lời nói hoa mỹ nhưng không thật tâm từ đáy lòng mình mà chỉ vừa lòng người khác.

Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều cặp vợ Việt Nam lấy chồng tây hoặc chồng Việt Nam lấy vợ tây sau một thời gian đa phần đều ly hôn. Tìm hiểu thì biết nguyên nhân do khác biệt quá lớn về nhu cầu tình dục. Đấy là chưa kể một loạt khác biệt về văn hóa tư tưởng.

Con cái thì ít tuổi đời dọn ra ngoài ở riêng với ai đó? Cha mẹ muốn đến thăm con cái của mình thì phải gọi điện thoại báo trước. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã khẳng định người Việt Nam sống tình cảm và yêu thương nhau. Lấy ví dụ khi một người nào đó ở quê bị ốm cần phải đưa ra Hà Nội chữa trị, nếu người đó có người nhà ở Hà Nội thì họ chỉ cần gọi điện nhờ người đó đi tìm bệnh viện và giúp đõ một phần tiền thuốc chữa trị. Công việc về cơ bản đã dược giải quyết xong.

Tôi không bênh đàn ông nhưng nhưng hy vọng là chị hiểu. Các cụ thường nói "đàn ông nông cạn biển khơi đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", tôi thấy đến giờ  vẫn đúng.

Chia sẻ