BÀI GỐC Tôi phải làm sao với người vợ "phá gia chi tử"

Tôi phải làm sao với người vợ "phá gia chi tử"

Người ta bảo: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”; “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Giờ tôi mới thấy mấy câu ấy mới chính xác làm sao!

1 Chia sẻ

Đàn ông vị tha nhưng đừng để vợ “được đằng chân lân đằng đầu”

,
Chia sẻ

Câu chuyện ngang trái của cuộc đời tôi cũng đâu có khác gì bạn. Nhưng tôi nghiệm ra rằng đàn ông vị tha với lỗi lầm của vợ cũng phải đúng cách!

Hoàn cảnh cùng cảnh ngộ với cuộc đời tôi

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, cả cha và mẹ đều là người làm kinh doanh. Chính vì vậy cô ấy sớm được sống trong cảnh xa hoa, phung phí. Tất cả mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình chưa bao giờ cô ấy phải động tay đến. Cần gì là cô ấy lớn tiếng sai người giúp việc làm.

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật của cậu bạn thân. Sau khi ăn uống say sưa, chúng tôi tiếp tục tăng 2 tại vũ trường. Tôi may mắn được cô ấy chọn là bạn nhảy. Rồi tôi hân hoan và bị cuốn hút bởi từng điệu nhảy chuyên nghiệp và đầy gợi cảm của cô.



Sau cái đêm hôm đó, chúng tôi từ lạ thành quen rồi thân thiết với nhau. Dù biết cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu chỉ biết phung phí tiền bạc vào những cuộc vui thâu đêm nhưng không hiểu sao tôi không thể nào dứt ra khỏi cơn say ái tình này.

Mọi người khi biết chuyện đã cố sức khuyên can tôi nhưng chẳng có ích gì một khi tôi đã quyết như vậy. Tôi vẫn luôn hi vọng và tin tưởng rằng tình yêu mãnh liệt và chân thành của tôi sẽ làm cô ấy thay đổi. Một khi chúng tôi kết hôn, sống trong  môi trường khác chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi và trở thành một người vợ hiền, con dâu thảo.

Nhưng thực sự điều tôi mong muốn và kỳ vọng đã không bao giờ xảy ra. Sau khi cưới được vài ngày, cô ấy đã lại chứng nào tật nấy. Suốt ngày cô tụ tập cùng bạn bè tại các quán bar, quay cuồng trong tiếng nhạc chat chúa. Lúc nào cũng vậy, khi trở về nhà cô ấy luôn trong tình trạng say mèm, chẳng biết gì cả. Bố mẹ tôi rất muộn phiền và ngán ngẩm vì có người con dâu này nhưng cũng chẳng biết phải làm sao vì “ván đã đóng thuyền”.


Hàng ngày mẹ tôi phải cung phụng cô ấy như một người giúp việc. Bà nấu cơm nước cả 3 bữa/ ngày, gọi con dâu dậy ăn cơm rồi lại gặt giũ, chăm sóc cho cô. Giá như cô ấy có thể hiểu cho những nỗi lòng của người làm cha mẹ, làm chồng như tôi thì có phải hay biết mấy.

Nhưng nhiều lần tôi đã khuyên bảo nhưng cô ấy chẳng thèm để ý đến lời tôi nói. Tôi muốn cô ấy có con để thay đổi cách sống hiện tại, muốn cô ấy làm mẹ để hạn chế tiếp xúc với thế giới đầy cám dỗ bên ngoài nhưng cô ấy thẳng thừng tuyên bố chưa muốn có em bé. Cô muốn tiếp tục đến vũ trường sôi động, muốn giao du với bạn bè cùng “chí hướng”. Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi đã quyết định ly hôn sau 2 năm chung sống. Đến giờ, tôi vẫn không hối hận vì mình đã làm như vậy mà thấy tôi được giải thoát và thanh thản.

Tiếp tay cho vợ là đẩy cả nhà vào chỗ chết

Văn Trường thân mến, câu chuyện ngang trái của cuộc đời tôi cũng đâu có khác gì bạn. Chúng ta là hai người cùng cảnh ngộ nên tôi hiểu được phần nào tâm trạng đau khổ, buồn chán và thất vọng của bạn lúc này. Tuy nhiên, nếu bạn cứ tiếp tục cam chịu một người vợ “phá gia chi tử” như vậy thì người chịu thiệt thòi không chỉ là bạn mà còn cả vợ và con trai bạn nữa.

Con bạn sẽ không có một chỗ dựa tinh thần vững chắc: Bạn hãy nghĩ mà xem, nếu vợ bạn chỉ dựa vào đứa con để có thể làm hòa với bạn, mang đứa trẻ ra làm bia đỡ cho những lỗi lầm của cô ấy như vậy mãi có được không? Đứa trẻ vô tội, nó cũng không thể biết được những chuyện của người lớn nên mang nó ra làm vật thế thân như vậy có đáng là người làm cha, làm mẹ hay không? Nếu tiếp tục sống với một người mẹ như vậy chỉ khiến cho đứa trẻ học những tính xấu mà thôi.


Bạn sẽ phải đau đầu lo lắng vì những gì vợ bạn làm: Luôn phải sống trong sự khắc khoải, lo âu vì không biết “người vợ quý tử” của mình làm gì bên ngoài chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu chút nào phải không bạn? Vậy nên tại sao bạn cứ phải tự hành hạ thể xác và tinh thần vì một người vợ không xứng đáng với mình như vậy chứ?

Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tay cho vợ, vẫn muốn trở thành một người chồng vị tha và độ lượng thì chẳng những không làm cho vợ bạn thay đổi tính xấu mà nó còn là động lực để đẩy vợ bạn sẽ lún sâu vào vết xe đổ. Từ chính cuộc đời mình, tôi nghiệm ra rằng đàn ông vị tha với lỗi lầm của vợ cũng phải đúng cách, đừng bao giờ để những người vợ không biết điều “được đằng chân, lân đằng đầu”!

Bao nhiêu lỗi lầm bạn đã tha thứ, bao nhiều nỗi đau bạn tự mình phải ngặm nhấm chỉ vì muốn đứa con của mình được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ. Vậy mà vợ bạn đâu có hiểu cho bạn, đâu có muốn trở thành người hoàn lương. Hết lần này đến lần khác cô ấy hứa hẹn rồi lại quên, lại tiếp tục đi vào lối mòn. Vậy bạn có thể tha thứ, chấp nhận được bao nhiêu lần như vậy nữa?


Giá như bạn cứ kiên quyết ngay từ lần đầu thì cô ấy đâu đến nỗi phải cầm cố nhà cửa, đẩy cha con bạn vào tình thế “màn trời chiếu đất” như hiện tại. Một lời khuyên chân thành từ tôi - người cùng cảnh ngộ với bạn là hãy kết thúc những chuỗi ngày dài đen tối này đi để cô ấy có thể tự suy ngẫm về những gì mình đã làm. Biết đâu cô ấy sẽ hiểu cho tâm trạng và nỗi đau của bạn lúc này.

Cố gắng lên anh bạn cùng cảnh ngộ. Tôi hi vọng bạn sẽ tìm được cách giải quyết đúng đắn và phù hợp.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ