Đàn ông tốt ở VN hiếm hoi lắm
(aFamily)- Tôi cảm thấy đau khổ lây về cuộc sống hôn nhân của ai đấy bất hạnh mà lấy những người đàn ông Việt tương tự như anh Thành, anh G.
Dù sao "trinh tiết" cũng là một vấn đề rất nóng bỏng ở VN. Đó là ý kiến riêng của mỗi người. Chỉ mong các anh tôn trọng quá khứ của người ta, xấu xa hay tốt đẹp thì nó vĩnh viễn không thay đổi. Quan trọng hiện tại và tương lai là thế nào thôi.
Ngay từ đầu, cả 2 nên nói rõ quan điểm của nhau về vấn đề này. Nếu may mắn người con gái ấy vẫn nguyên vẹn như các anh mong, đó là một điều tốt. Nếu không, đừng dằn vặt hay đay ghiến người phụ nữ mà các anh yêu. Không chấp nhận được thì thôi đi, đừng đến khi lấy nhau về đem ra đay nghiến thì hèn lắm.
![]() Tất nhiên, vẫn còn những đàn ông tốt, nhưng đó là con số rất hiếm hoi. |
Tất nhiên, vẫn còn những đàn ông tốt, nhưng đó là con số rất hiếm hoi. Không phải ai cũng may mắn kiếm được một ng chồng tốt. Các bạn ngẫm mà xem, xem những người phụ nữ VN xung quanh mình, có được bao người phụ nữ hạnh phúc trong cuộc sống, trong cuộc hôn nhân của họ. Có chắc rằng người phụ nữ trinh nguyên sẽ hạnh phúc sau khi lập gia đình không? Nếu có hạnh phúc thì suy cho cùng, phụ nữ VN lấy con làm niềm hạnh phúc là chủ yếu. Và có được bao nhiêu ng chồng yêu chiều vợ, chăm lo, chăm sóc, cưng vợ như vàng.
Và theo thống kê, tôi đọc tài liệu của nước ngoài, đàn ông VN là ng cảm thấy hạnh phúc nhất. Phụ nữ thì ngược lại.
Tôi ko đổ lỗi cho tất cả đàn ông VN, bởi do một yếu tố khách quan lẫn chủ quan đó là sự tàn dư của chế độ phong kiến vẫn còn in rất rõ trong mỗi người đàn ông Việt: "Đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà thì phải chính chuyên một chồng".
Tôi đồng ý với một comment một bạn gái đã nói rằng: "Chắc phải đến 1000 ngàn năm sau, người đàn ông Việt mới thay đổi được". Đó cũng là lý do mà tại sao những người phụ nữ VN nói riêng và châu Á nói chung có khuynh hướng sống độc thân. Họ sợ rằng lại lặp lại cuộc sống như mẹ, dì, chị của họ.
Tôi chỉ mong một điều, những người đàn ông Việt có thể học hỏi từ những gì tốt đẹp nhất của đàn ông phương Tây mà làm cho người mẹ, người yêu, người vợ, người con của mình được cảm thấy yêu thương, nâng niu, chiều chuộng và thủy chung như người phụ nữ Tây phương, được sống một cuộc sống hạnh phúc mà người phụ đáng đc hưởng.
Và tôi, một người con gái vẫn còn rất trẻ, lại đang suy nghĩ về cuộc sống độc thân. Tôi cảm thấy đau khổ lây về cuộc sống hôn nhân của ai đấy bất hạnh mà lấy những người đàn ông Việt tương tự như anh Thành, anh G.
Đó là cảm nhận của tôi và đồng thời tôi viết dựa theo những suy nghĩ của những người phụ nữ xung quanh tôi. Người phụ nữ Việt sao lại bất hạnh đến thế ???
Các bạn gái ạ, hãy sống vì bản thân mình một chút đi nhé, đừng quá đau khổ vì những người đàn ông như thế. Không có đàn ông, cuộc sống vẫn tiếp tục. Hãy sống vì chính bạn, gia đình bạn. Lấy đó là niềm hạnh phúc, các bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt vời đấy.
Linh.

