BÀI GỐC Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

(aFamily)-Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng một lúc yêu hai, ba cô...

7 Chia sẻ

Đàn ông thời nay yêu đương "linh tinh" thế này đây

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em đang tán tỉnh mấy đứa kiểu như này? - Có hai thôi chị, một con bé đổ rồi nhưng đi chơi với nó chán phèo. Vài hôm nữa em cho nó out.

Chào Trà My và mọi người

Nhân câu chuyện của Trà My “Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?”, tôi xin chia sẻ một câu chuyện mà tôi được chứng kiến, tôi tin nó sẽ có ích cho nhiều bạn gái trẻ.

Trong phòng tôi làm, có một nam đồng nghiệp, chỉ bằng tuổi em tôi ở nhà. Tôi cũng quý nó như em và nó luôn nịnh tôi, coi tôi như một bà chị nhiều kinh nghiệm, mách lối chỉ đường cách nắm bắt tâm lý con gái.

Mấy tuần nay, phòng tôi số lượng việc ít nên anh chị em được thoải mái lắm. Chỗ thì tụ tập buôn chuyện, có người làm việc riêng. Buổt trưa, tôi đang ngồi đọc quyển sách mới mượn được, quay sang chỗ cậu em, thấy cậu ta say sưa chát. Không phải tò mò nhưng vì tôi và nó khá thân nhau nên tôi thử xem nó đang chát gì. Hóa ra cu cậu đang tán gái. Thấy cu cậu rất mạnh tay với những dòng chữ:

Dạo này anh cảm thấy nhớ ai đó nhiều lắm

Vậy anh đang tương tư

Chắc thế, mà người đó chính là em đấy

Anh đang nói đùa ah?

Không, anh nói thật

Anh tưởng em dễ tin lắm sao, anh đã biết gì về em, mặt còn chưa gặp, sao đã nhớ nhung

Anh chẳng biết nhưng mà anh yêu em thật, chỉ cần nhìn qua ảnh, qua những lời nói chuyện của em, anh đã thấy yêu

Hihi, anh dễ yêu nhỉ?

Có lẽ em gây ấn tượng với anh nhiều quá

Lúc sau khi đã dừng cuộc chát, tôi mới tủm tỉm:

Em tán gái kinh nhỉ, lên cả công ty dùng mạng tán gái

Cái bọn con gái bây giờ cả tin lắm, mỗi tội con bé này thì chưa?

Nó từ chối em hả?

Không hẳn thế nhưng vẫn dùng dằng

Thế em có yêu nó chân thành không?

Ui xời, em cứ tán bừa, đứa nào đổ thì đổ

Sao lại nói thế? Yêu phải chân thành chứ?

Giờ ai nói trước được điều gì hả chị?

Con bé này ở đâu ra thế?

Nó trả lời rằng, do một đứa bạn gái nó quen giới thiệu, con bé ấy bảo dẫn đến nhưng mãi chưa chịu dẫn. Nó mò mẫm, xem được cái ảnh, xin được số điện thoại thế là nhắn tin làm quen. Sau vài buổi xin được nick chát, từ đó tấn công bằng tin nhắn, điện thoại. Mời nó đi chơi mấy lần nó vẫn chưa chịu đi.

Thế tại sao em nói yêu nó dù chưa từng gặp mặt

Em cứ nói thế, mất gì lời nói. Với lại đợt này em mới chia tay đứa người yêu cũ, thấy trống vắng lắm nên muốn tìm người khỏa lấp chỗ trống. Thấy con bé này hay hay nên mới tán tỉnh. Nghĩ nó đổ nhanh nhưng xem ra nó không dễ mắc lưới.

Em đang tán tỉnh mấy đứa kiểu như này?

Có hai thôi chị, một con bé đổ rồi nhưng đi chơi với nó chán phèo. Vài hôm nữa em cho nó out

Thế bao giờ mới yêu thực sự?

Còn trẻ mà chị, lừa thêm vài đứa nữa, mất gì đâu.

Vâng, chỉ là một cuộc trao đổi ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ để cho cánh chị em biết, đàn ông thời nay không dễ tin đâu. Trà My cũng vậy, cần phải cẩn thận với tất cả những hành động cũng như thủ đoạn của đàn ông.

Chia sẻ