Đàn ông lấy vợ chỉ vì chữ "trinh"
(aFamily)- Tôi thấy đa phần đàn ông đều có tính chiếm đoạt và luôn muốn mình là người đầu tiên của vợ hay người yêu.
Chào các anh chị,
Tôi là một độc giả của aFamily và đã đọc bài tâm sự "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh" và bài chia sẻ "Vui mừng vì bị người yêu từ chối chuyện ấy".
Tôi thấy đa phần đàn ông đều có tính chiếm đoạt và luôn muốn mình là người đầu tiên của vợ hay người yêu. Họ lấy vợ một phần chỉ để thỏa mãn sinh lý, còn yêu chỉ là một yếu tố phải có khi kết hôn. Người phụ nữ nào không còn trong trắng thì sẽ bị chê trách này nọ, bị chửi mắng là sống buông thả mình. Vậy còn đàn ông thì sao? Rất nhiều phụ nữ trong trắng nhưng khi một người nào đàn ông nào đó yêu họ, anh ta cũng muốn chiếm lấy trinh tiết của họ để rồi khi có được thì lại ruồng rẫy họ. Khi chưa chiếm hữu được thì đàn ông thường tìm mọi cách để bắt phụ nữ chứng minh tình yêu với mình. Nào là phải cho mới gọi là yêu.
Có gì đảm bảo lấy một người phụ nữ còn trong trắng thì đàn ông sẽ thấy hạnh phúc hơn lấy một cô gái không còn trong trắng nếu như người vợ còn trinh tiết đó không có những phẩm chất tốt đẹp gì khác ngoài tấm màng trinh kia? Và nếu như người vợ còn trinh tiết kia không đáp ứng được những nhu cầu sinh lý của mình, các anh lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác chăng? Đối với tôi, nếu yêu thật sự thì mọi chuyện đều có thể tha thứ và cùng nhau chia sẻ để tìm đến hạnh phúc. Ngừơi xưa có câu "Thà lấy cave làm vợ chứ không lấy vợ làm cave" và ở đây có bao nhiêu người làm được đều đó hay chỉ chăm chăm vào chưyên còn hay mất của phụ nữ chúng tôi.
