BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Đàn ông không biết "chơi gái" là... thằng cù lần?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Thật lạ và buồn thay khi ngày nay một người đàn ông bản lĩnh nào đó tránh được cám dỗ của trò gái gú thì sẽ bị gán ngay cho cái tên "Thằng cù lần"...

Chào Q,

Tôi bằng tuổi với Q, cũng là con gái, nhưng chưa lập gia đình... và hiện giờ cũng đang rất ngại xây dựng mối quan hệ tình cảm với đàn ông Việt Nam. Nguyên nhân thực sự cũng vì vấn đề này... Họ thiếu bản lĩnh quá!

Để có được 1 hợp đồng, hoặc để "anh em" hiểu nhau hơn, thì tăng 1 nên là ăn uống, tăng 2 tăng 3 là cho đi mát xa và thăng hoa với các "em gái"... tăng 4 mới là phần đặt tờ hợp đồng lên bàn để kí...
Đàn ông Việt thường hiếm những người có tài mà có cả đức... Hoặc họ không nghĩ rằng, việc "chơi gái" như vậy là một phần đáng để bị đánh giá vào cái được gọi là "đạo đức" của họ... Nguyên nhân là do phần đông xã hội này đã không phản đối điều đó, không lên án và kì thị điều đó đúng mức... Đàn ông đã quen biết nhau lâu thì phần lớn khi ngồi với nhau là mở miệng ra nói đến "gái", địa điểm A, ổ B, chân em này nuột, vòng 1 em kia ngon...

Xã hội phát triển hơn kéo theo đó là sự ra đời của những quy tắc "gần như bắt buộc" để đi đến thỏa thuận làm ăn hấp dẫn hơn. Để có được 1 hợp đồng, hoặc để "anh em" hiểu nhau hơn, thì tăng 1 nên là ăn uống, tăng 2 tăng 3 là cho đi mát xa và thăng hoa với các "em gái"... tăng 4 mới là phần đặt tờ hợp đồng lên bàn để kí...

Buồn thay là cả những chị phụ nữ khi làm kinh doanh cũng tán thành điều này, cũng phải đi theo quy luật đó thì mới mang hợp đồng về công ty được... Các chị đó chắc đã nghĩ rằng: Dẫu sao đó đâu phải chồng mình, cho "chúng nó" đi "gái" chứ đâu phải cho chồng mình đi đâu? Dẫu sao công việc của mình là đạt hợp đồng... Không theo các bước đó thì họ nghĩ mình thiếu kinh nghiệm mất, thiếu kỹ năng công việc mất... Và thế là vô tình hay cố ý họ chấp thuận việc này là một việc hết sức bình thường...

Nhờ đặc thù của công việc, nhờ tính cách cởi mở, tôi cũng gặp gỡ nhiều người, từ những người trẻ ăn nói gây dị ứng, đến những người đàn ông thành đạt, giao tiếp rất lịch thiệp... nhưng tôi cũng tình cờ biết rằng phần lớn trong số họ đều biết "chơi gái"... Tôi nói phần lớn không có biết không có nghĩa là những người còn lại không như vậy, cũng như không khẳng định là 100% họ đều giống nhau.

Tôi từng có người yêu khi chúng tôi mới là sinh viên. Mọi thứ phát triển từ sự trong trẻo trong tâm hồn của cả hai đứa, nên tôi luôn tự tin rằng người mình có những tố chất để không bao giờ trở thành người đàn ông thiếu bản lĩnh với chuyện này. Khi lớn hơn, biết được nhiều chuyện của đàn ông xung quanh, tôi đã từng đổ tội cho người phụ nữ rằng đã không làm cho tình yêu đó đủ lớn, đủ ngọt ngào, đủ hấp dẫn để giữ chân người yêu hay chồng của mình... Tôi chia tay anh vì lý do tính cách hai đứa không hợp nhau nhưng tôi vẫn tôn trọng ở điều mà tôi đã từng tin... Tôi luôn chúc anh tìm được người phụ nữ khiến anh hạnh phúc hơn tôi có thể.

Vậy mà giờ tôi cũng mới biết rằng anh cũng bắt đầu chẳng khác những người đàn ông Châu Á ở điều đó, họ coi phụ nữ rẻ quá!... Rượu chè, gái gú như một thứ ít người đàn ông Việt Nam nào tránh được... Nếu tránh được sẽ bị những người đàn ông xung quanh truyền tai nhau là... "Thằng Cù Lần". Lạ thay!

Cũng như chồng Q, phần lớn đàn ông Việt coi đó là một phần để so tài "bản lĩnh" với nhau... Trong khi đó, từ "bản lĩnh" với người phụ nữ lại được định nghĩa khác... Họ lôi lên diễn đàn để nói chuyện rôm rả, họ cợt nhả trao đổi những từ dung tục về gái, về hàng họ... chả cứ gì là diễn đàn sex đâu Q ạ.

Họ không nghĩ điều đó là lừa dối, bởi họ nói họ đâu có yêu cave? Họ chỉ yêu cách làm tình của cave thôi... Họ biện hộ rằng đó chỉ là bản năng... Bản năng và nhu cầu tình dục của đàn ông thì nhiều hơn phụ nữ, đàn ông ngủ với gái, hay với người khác phần lớn là vì nhu cầu đó, còn nếu phụ nữ mà làm những điều như vậy thì bị khép ngay là lăng loàn, là lẳng lơ, là thiếu chung thủy.

Thương thay cho họ không hiểu tình yêu là gì, thương thay cho họ biện hộ cho thứ tình yêu ngọt ngào đến nỗi làm tình với người phụ nữ khác mà không cảm thấy áy náy, day dứt với người mình yêu thật sự...

Thương thay cho chồng Q chứ không phải cho Q. Q mới 24 tuổi thôi... Cuộc đời của Q vẫn rộng mở ở phía trước kìa... Q còn tin vào việc Q không hợp với những người đàn ông như vậy không? Nếu Q còn tin, thì sẽ vẫn tìm được, vẫn thấy được người hợp với mình... Tin là thấy!

Đã có quá nhiều người phụ nữ cam chịu, có quá nhiều người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục cuộc hôn nhân như một bức tranh mà mặt trước là một ngôi nhà hạnh phúc (mặt này nhiều người nhìn thấy) nhưng mặt sau lại là tấm hình của một người phụ nữ bó gối ngồi khóc... Q muốn một mình như vậy? Hoặc Q muốn Q chai sạn đi, quên đi thế nào là hạnh phúc ngọt nào để "sống chung với lũ"?

Đọc bài tâm sự của Q, tôi biết Q đau đớn thế nào... Tôi cũng đọc kĩ cả những bài trả lời khác, mỗi người một ý kiến nhưng có người nói rằng Q nên rộng lượng hơn vì có thể sau đó Q sẽ xây dựng lại được gia đình theo một hướng khác... tốt đẹp và bền vững hơn nhờ sự bao dung vị tha của Q...

Tôi luôn mong những người phụ nữ có tâm như Q được hạnh phúc... nên tôi không đưa ra lời khuyên của cá nhân mình áp đặt vào Q. Có điều tôi thấy tình huống của họ đưa ra về người chị dâu và anh trai khác tình huống của Q. Người anh trai đó đã từng làm những điều không hay nhưng đó là trước khi yêu người chị dâu, người chị dâu tha thứ cho quá khứ đó để vượt qua được thời gian khó khăn nhất và giờ họ đã thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi chúc phúc cho họ. Tôi cũng thực sự cảm phục người chị dâu khi nói câu: “Dù anh nhiếm HIV, em vẫn yêu và lấy anh”.

Nhưng trường hợp của Q khác! Mỗi đôi trước khi đến với nhau thường từng có những quá khứ riêng, nhưng khi đến với nhau thì lại ở thời được gọi là hiện tại... Vậy sau thời gian lấy nhau rồi, người anh trai đó vẫn đi gái, liệu người chị dâu kia có tiếp tục vị tha như thế? Liệu tình yêu của người chị dâu đủ lớn để gạt bỏ nỗi đau bị lừa dối đó? Thậm chí nếu có trường hợp tha thứ, thì liệu tình yêu kia còn ở nguyên vị trí cũ khi sự tôn trọng, tin tưởng đã không còn? Và liệu giai đoạn chung sống sau đó còn được hạnh phúc?

Nếu Q tha thứ, tôi thành tâm chúc cho người chồng của Q thay đổi. Mặc dù tôi cũng đồng ý với một số người trên là chuyện này không khả quan. Chồng của Q đâu phải là mới chơi gái hay trót chơi gái một lần. Anh ta không những là dân lão luyện mà còn thực sự đam mê (qua miêu tả của Q tôi nghĩ vậy!) không sớm thì muộn họ cũng lại vấp vào trong một hoàn cảnh nào đó, cãi nhau với Q, bức xúc công việc, hay "ngứa nghề" v.v..v vì bản lĩnh của chồng Q trong chuyện này là không có nên nó sẽ có thể tiếp tục xảy ra nhưng chồng Q sẽ biết cách xóa dấu vết hơn, cẩn thận hơn... Cái này nó ăn vào máu như hút thuốc là và thậm chí là thuốc phiện rồi. Không có nó, chắc họ cũng bứt rứt, khó ở lắm... Hãy thử nghĩ tới 1 câu hỏi, tôi nói trước là nó sẽ không dễ chịu để nghe đâu, nhưng nó thực tế: "Q và con Q có đủ quan trọng với anh ta để anh ta phải quyết tâm bỏ đi vĩnh viễn một "niềm vui đã từng là không thể thiếu" trong cả cuộc đời sau này?"

Còn nếu Q quyết tâm không chấp nhận 1 tình yêu lừa dối bất kì ở cả thể xác lẫn tinh thần, Q vẫn tin vào tình yêu thực sự là không thể có chuyện đó... Q vẫn tin rằng Q xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn thì tự bản thân Q sẽ biết Q phải làm gì... Và tôi chúc rằng niềm tin đó của Q luôn vững chắc dù có chuyện gì xảy ra. Bởi khi nó là một điều vững chắc thì Q sẽ thu về bên mình những người đồng giá trị, đồng quan điểm đó với Q.

Hiện tại tôi chưa có người yêu, nhưng tôi không hề cô đơn, bởi xung quanh tôi là những người bạn thân đồng giá trị như vậy, họ là thiểu số trong xã hội này thôi, nhưng họ giúp tôi tin rằng, trên đời này vẫn có những người như vậy. Họ giúp tôi tự tin hơn để tìm được người mà mình mong muốn, người mà mình tin là mình xứng đáng tìm được...

Tôi chúc tâm hồn Q sớm bình yên trở lại... Hạnh phúc ngọt ngào sẽ sớm đến với Q để chữa lành mọi vết thương.

Tôi cũng vừa lập một email mới, nếu Q muốn tâm sự thêm với tôi thì hãy gửi tới tinlathay@yahoo.com.vn nhé!

Chia sẻ