BÀI GỐC Bạn trai muốn "rút êm" sau khi ngủ với người yêu cũ???

Bạn trai muốn "rút êm" sau khi ngủ với người yêu cũ???

Hôm sau anh nhắn tin và nói rằng anh vừa làm chuyện có lỗi với tôi. Anh gặp lại người yêu cũ và 2 người đã ngủ với nhau...

1 Chia sẻ

Đàn ông ích kỷ thường kéo đàn bà vào trò đùa tình ái!

,
Chia sẻ

Nếu chưa chắc chắn về tình yêu hiện tại hay chưa sẵn sàng để quên tình cũ, đàn ông đừng vội yêu, đừng vội hứa hẹn để không bao giờ phải rơi vào tình huống khó xử khi muốn “rút êm” hoặc làm đàn bà bị tổn thương nhé

Đọc những tâm sự của Mây hồng hôm nay, nói thực tôi vừa thương bạn gái này và vừa muốn trách cứ những người đàn ông tưởng như nghiêm túc kia khi yêu nhưng bỗng chốc lại coi tình yêu như một trò đùa để chơi trò ú tim đến cùng. Và tôi nghĩ đó chính là chân dung những người đàn ông ích kỷ.

Tôi nghĩ những người đàn ông đang vô tình hay cố ý kéo những người đàn bà vào trò đùa ái tình hoặc vô tình đẩy đàn bà vào cuộc và trở thành người thứ 3 khờ khạo hãy kiểm điểm lại mình nhé vì đó là hành động làm tổn thương phái yếu không dễ gì bỏ qua và tha thứ được.

Tôi thấy ghét cay ghét đắng và không tôn trọng những người đàn ông đang cố tình chơi trò đùa tình ái này. Có lẽ là bởi chính những người đàn ông ấy cũng không biết được rằng trong tình yêu, dù ngay cả với những mối tình lỡ dở, nếu để phụ nữ rơi vào tình cảnh là kẻ thứ 3 khờ khạo thì người thứ 3 khờ khạo và vô tội ấy lại luôn phải nhận những đau khổ thiệt thòi về mình.


Tôi không biết giờ này bạn Mây hồng đã cảm thấy bớt shock hơn chưa và bớt bối rối hơn chưa sau khi nghe lời thú nhận của bạn trai bạn. Tuy nhiên, khi đọc những lời tâm sự của bạn, tôi thấy mình nên nói với bạn vài lời trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Hẳn bạn đã nghe câu nói quen thuộc “Tình cũ không rủ cũng tới” rồi phải không? Nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ ngờ đến tình cảnh này đang lại xảy gián tiếp với bạn và ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của bạn và bạn trai đúng không? Song cuộc sống là vậy, có ai mà biết trước được chữ ngờ đâu và lòng người, nhất là tình yêu sâu kín trong mỗi người thì càng khó hiểu và khó ngờ bạn ạ.

Ai cũng có mối tình đầu đẹp và khó quên, và bạn trai bạn cũng thế. Mối tình mấy năm với người con gái kia làm sao có thể “ra đi” hoặc chết ở trong lòng anh ấy sớm được. Nhất là khi trong lòng anh ấy vẫn còn nhớ thương tình cũ khi đang cố gắng để yêu bạn. Và cũng dễ hiểu thôi khi 2 người họ gặp lại nhau và ngủ với nhau để lại trong lòng bạn – một kẻ thứ 3 đầy ắp một sự tổn thương và khó nghĩ. Nhưng dù thế nào, bạn cũng nên cố gắng thông cảm cho bạn trai bạn nhé.

Hãy một lần gặp nói chuyện nghiêm túc với người yêu bạn và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với người đàn ông ấy với bạn gái cũ kia. Sau đó, bạn cũng hỏi xem người yêu bạn quyết định thế nào để mọi chuyện được rứt khoát một cách rõ ràng. Dù cho người ấy có quay lại với tình cũ hoặc xin chia tay với bạn vì thực sự không thể cố gắng để yêu bạn được trong thời gian qua thì bạn cũng đừng buồn nhiều. Tình yêu là vậy mà, có thể đây là lần yêu đầu tiên của bạn nhưng những gì bạn trải qua sẽ khiến bạn cứng cỏi và vững vàng hơn để đến một người con trai hoàn hảo sau này. Bởi vì cái người bạn đã yêu ấy bạn cứ tưởng là của mình nhưng thực tế người ấy chưa bao giờ là của bạn thực sự cả. Vì thế, có níu giữ có cố yêu, có quay lại với nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể đảm bảo cho bạn một tình yêu hạnh phúc lâu dài được bạn ạ.

Dù vô tình rơi vào làm kẻ thứ 3 trong tình yêu nhưng bạn cũng cứng rắn và mạnh mẽ lên nhé. Tôi nghĩ bạn sẽ cần thời gian để quên đi cuộc tình này. Để rồi khi con tim bạn đã được sưởi ấm lại, bạn sẽ thấy cảm ơn vì người ấy đã bộc lộ sớm trò đùa tình ái này.


Và mong những người đàn ông đừng bao giờ kéo đàn bà chúng tôi vào trò đùa tình ái của mình nữa nhé. Nếu chưa chắc chắn về tình yêu hiện tại của mình hay chưa sẵn sàng để quên đi tình cũ, đàn ông hãy đừng vội yêu, đừng vội hứa hẹn để không bao giờ phải rơi vào tình huống khó xử khi muốn “rút êm” hoặc làm đàn bà phải bị tổn thương với vết thương lòng sâu đậm nhé. Bởi vì nếu cứ cậy ưu thế làm  “kẻ mạnh” để muốn làm gì thì làm khi yêu thì đó là điều rất nhỏ nhen, ích kỷ và đáng bị lên án.

Chia sẻ