BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đàn ông dằn vặt chuyện trinh tiết vì họ yêu thật lòng

,

(aFamily)- Đàn ông dằn vặt, đau buồn chuyện bạn gái bị mất trinh vì họ yêu thật lòng, còn nếu không việc "mất" hay "còn" đó không quan trọng với họ...

Xin chào các anh chị độc giả aFamily,
Xin chào chị Ly, tác giả bài viết "Đàn ông không còn trinh cũng không đáng lấy làm chồng",

Tôi nghĩ có nhiều phụ nữ vẫn chưa hiểu về đàn ông. Các chị cứ tự huyễn hoặc mình. Các chị có quyền làm điều đó. Các em gái có quyền làm điều đó. Nhưng cũng không thay đổi được định kiến xã hội, ịnh kiến của đàn ông. Đến khi ấy thì người chịu thiệt vẫn là phụ nữ.

Tôi đồng ý với quan điểm của anh Thành (tác giả bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy"). Tuy nhiên có điều anh dùng lời hơi thái quá! Anh nói rằng phụ nữ đánh mất mình không được quyền lên tiếng thì không phải rồi. Kẻ giết người vẫn có thể lên tiếng trước toà huống chi những phụ nữ này họ chỉ lỡ làng 1 lần trong đời mình. Các chị đã lỡ sai rồi thì đừng có một hai bắt người khác chấp nhận cái sai của mình, cũng đừng hùng biện nhiều làm gì? Ai nghe? Danh không chính thì làm sao ngôn thuận?

Chị bảo tại sao người phản đối anh Thành nhiều mà người đồng ý thì ít? Phụ nữ phản đối nhiều thì là điều tất nhiên, nhưng còn đàn ông? Tôi cũng nói thẳng ra nếu ông nào đã từng rơi vào trường hợp này và đã tha thứ cho người yêu thì có quyền lên tiếng phản đối về điều đó. Còn nếu chưa thì xin đừng phát ngôn bậy bạ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà nói.

Chị nói đàn ông mất trinh? Tôi nghe mà cười. Đàn ông không giống đàn bà. Đàn bà phải có công ngôn dung hạnh thì gọi là có đức hạnh. Thế chẳng nhẽ lại bắt đàn ông cũng như thế à? Ai thì việc ấy, không thể nhập vào làm 1 mà nói được.

Có điều chị nói đúng, phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ nhưng khi lấy chồng họ không xét về đàn ông trước đó còn ngược lại đàn ông thì lại xét. Tôi nói thật vì họ yêu thật, chứ yêu giả yêu vì tiền thì mặc người đó có mất hay còn có xấu hay đẹp... cũng không quan trọng với họ đâu chị. Vì họ yêu thật nên họ mới đau lòng. Chia tay nhưng đâu có vui vẻ gì, sống với nhau thì càng đau hơn.

Trong truyện kiều của Nguyễn Du có lời bình: Khi gặp lại Kim Trọng, Thúy Kiều đã khước từ tình cảm vì Kiều không muốn đem cái thân tồi tàn của mình (không còn trinh trắng) mà ngược đãi người tình chung.

Tôi cũng muốn gửi đến các chị em gái hay lấy cái tư tưởng phóng khoáng bên Tây làm mũi nhọn (văn minh) cho mình trong việc mất trinh tiết, ai không như Tây bị gọi là cổ hũ. Vậy xin hỏi các chị tại sao hiện nay các nhà XH học phương Tây họ kêu gọi giới trẻ không nên quan hệ trước hôn nhân? Chẳng hay họ cũng cổ hũ? Mong chị em giải thích được vấn đề này!

Hy vọng các chị em phụ nữ đặc biệt là các bạn gái hay nhìn kĩ các định kiến XH rồi mới xét vấn đề! Đừng nghe những lời xàm tiếu mà tự đánh mất chính mình. Định kiến XH là chứng minh hùng hồn nhất cho vấn đề tế nhị này.

Sự thật vẫn hơn hùng biện!

Chia sẻ