BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Đàn ông "chơi gái" chỉ để phục vụ phần "CON"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Thật khó để chị hiểu cho giới đàn ông chúng tôi nhưng chúng tôi coi chuyện quan hệ với gái bán hoa chỉ là 1 "thú vui", phục vụ cho phần "CON"...

Tôi cũng là đàn ông, cũng đã có gia đình và sắp đón đứa con đầu lòng. Tôi hiểu chị đang đau khổ như thế nào khi phát hiện ra những "bí mật" của chồng mình trong chuyện chơi gái.

Tôi không bênh vực hay bào chữa cho đàn ông hiện đại nhưng tôi mong chị hãy nhìn nhận lại thực tế. Vấn đề quan trọng là chồng chị có thương yêu vợ con không, có lo lắng và chăm sóc chu đáo cho gia đình không, đâu phải cứ tiền bạc thừa mứa là người ta trở nên tốt tính, "của cho không bằng cách cho", nếu thật sự chồng chị là một người chồng người cha có trách nhiệm thì mong chị hãy thông cảm cho anh ấy.

Khi ra đường chúng tôi sẵn sàng lao vào những cuộc vui không bờ bến nhưng về đến cửa nhà mình, chúng tôi lại quên hết những phút giây thác loạn vừa qua và đam mê với vai trò người chồng, người cha tốt.
Đàn ông chúng tôi có những góc riêng mà chỉ những người cùng giới và từng trải qua mới hiểu và thông cảm được. Khi ra đường chúng tôi sẵn sàng lao vào những cuộc vui không bờ bến nhưng đứng trước ngõ nhà mình, dừng lại... phủi sạch bụi trần, quay về với mái ấm, chúng tôi lại quên hết những phút giây thác loạn vừa qua và đam mê với vai trò người chồng, người cha tốt.

Thật khó để chị hiểu cho giới đàn ông chúng tôi nhưng sự thật là vậy, chúng tôi chỉ coi đó là 1 "thú vui" không hơn không kém dù thú vui đó đi ngược với lối sống đạo đức. Thử hỏi trong mắt chồng chị người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời còn ai nữa nếu không phải là người vợ đảm đang hiền thục của mình. Những "bóng hồng" lướt qua trong cuộc đời anh ấy chỉ làm phong phú đời sống tình dục của anh ấy mà thôi, chẳng thằng đàn ông nào lại có tình cảm với một cô gái làng chơi. Họ quan hệ gới gái bán hoa chỉ để phục vụ cho phần "CON" của thằng đàn ông, còn sống với phần "NGƯỜI" là sống cho gia đình, cho vợ con.

Cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, sống trong lòng những cám dỗ đó là cách tốt nhất để không bị nó lôi cuốn. Tôi không ủng hộ với lối sống của chồng chị nhưng tôi thông cảm cho anh ấy, anh ấy chưa bào giờ lôi vợ mình lên diễn đàn đó để so sánh, đúng không. Đối với đàn ông, mỗi thế giới là một khác, không thể lẫn lộn vào nhau được.

Chia sẻ