Đàn ông bị vợ bỏ vẫn hơn khối "trai tân"...
(aFamily)- Đàn ông bị vợ bỏ nhưng là người đàn ông có trách nhiệm và tấm lòng bao dung vẫn còn hơn khối "trai tân" nhưng gia trưởng, ích kỷ...
Gửi bạn Thành, tác giả bài viết "Những cô gái đánh mất trinh tiết nên thừa nhận sai lầm của mình"
![]() Những cô gái mà tôi đề cập đến, tận sâu thẳm trong tâm hồn của họ luôn là sự dằn vặt, bất an, mất niềm tin vào tương lai rằng hạnh phúc sẽ không đến với mình... |
Là con người sống thì phải biết bao dung chứ không nên chà đạp, cười nhạo trên sai lầm của người khác. Nếu như theo cách bạn nghĩ thì những người bị hãm hiếp, bị dụ dỗ rồi bán ra nước ngoài, những cô gái cả tin vào tình yêu trao tất cả cho những chàng họ Sở thì đều là những cô gái hư thân mất nết hết sao?
Nếu theo như cách bạn nghĩ thì hơn 1/2 phụ nữ trong xã hội này đều là "đồ bỏ đi" chỉ nên lấy những người "đàn ông đã mất vợ" hoặc bị "vợ bỏ" mà thôi. Nếu như gặp những người đàn ở trong hoàn cảnh như thế nhưng là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, có tấm lòng nhân hậu biết cách sống thì vẫn còn hơn "khối trai tân" nhưng gia trưởng, ích kỷ, sống thiếu trách nhiệm, độc đoán... vốn vẫn còn nhiều trong xã hội ngày nay.
Những cô gái mà tôi đã đề cập như trên cho dù có tự nguyện hay bị ép buộc thì tận sâu thẳm trong tâm hồn của họ luôn là sự dằn vặt, bất an, mất niềm tin vào tương lai rằng hạnh phúc sẽ không đến với mình, rằng chẳng có người đàn ông cao thượng nào có thể bỏ qua những quá khứ đau buồn trước đây để cùng mình xây dựng hạnh phúc ở tương lai. Vì thế sẽ dễ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như: quậy phá, sống bất cần đời, lao vào các vấn nạn của xã hội để rồi một ngày nhìn lại mới thấy mình đã ở bước đường cùng không còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm.
Có người chọn cách giải quyết tiêu cực nhất là tự vẫn để kết thúc tất cả thì phải chăng càng làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội hay sao? Hy vọng trong xã hội chỉ có rất ít những người đàn ông như bạn đây thì thật là thật là hạnh phúc cho cánh phụ nữ chị em tôi quá.
Tuy lời văn không hay, ngôn từ chưa được trau chuốt nhưng vì quá bức xúc trước những suy nghĩ quá ích kỹ về phụ nữ của bạn nên tôi không thể không viết ra những dòng này để phúc đáp cùng bạn. Nếu có gì quá lời xin bạn hãy bỏ qua cho.
Chào thân ái.

