BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Đàn ông "bắt cá hai tay" rất khôn khéo

,
Chia sẻ

(aFamily)-Anh ta thường chỉ mất một tháng để chinh phục và chiếm đoạt một người phụ nữ.

Chào Lan, đọc câu chuyện của bạn mà tôi cứ nghĩ như đang đọc những gì mình từng gặp phải trước đây vậy.

Tôi và người yêu tôi đã yêu nhau rất sâu sắc sau 3 năm tìm hiểu. Anh là mẫu người đàng hoàng và cư xử rất đúng mực. Thời gian vừa rồi tôi quyết định đi xa 2 năm để vào Nam làm việc. Anh rất bất ngờ trước quyết định của tôi nhưng vẫn rất tôn trọng và không cản tôi như rất nhiều người đàn ông khác đã làm.

Bản thân tôi rất yêu anh và tin tưởng anh nên nghĩ mình đi xa 2 năm để có thể phát triển được sự nghiệp. Tôi còn muốn học thêm văn bằng hai tại một trường kinh tế trong đó. Trong 2 năm ấy tôi muốn anh hoàn thành nốt bằng cao học của mình và ổn định công việc. Anh ủng hộ những dự định này của tôi và hứa sẽ chờ tôi về.

Trước ngày tôi lên máy bay được khoảng 10 hôm, một người bạn của anh thuở bé hiện đang sinh sống tại TP.HCM có ra Hà Nội chơi. Tôi và anh đã mời người ấy đi uống café và trò chuyện. Anh kể chuyện tôi cũng sắp và TP.HCM công tác và muốn người ấy giúp đỡ tôi trong thời gian đầu còn bỡ ngỡ. Qua anh tôi được biết người ấy là một người khá tốt, nhiệt tình với bạn bè và rất có điều kiện. Lúc đó tôi cũng chưa để ý nhiều đến người ấy.

Bẵng đi một thời gian tôi vào TP.HCM được khoảng 1 tháng. Đột nhiên có số lạ gọi vào máy tôi hỏi thăm. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông rất ấm và ngọt ngào. Người ấy giới thiệu là bạn người yêu tôi và chúng tôi đã từng gặp nhau ngoài Hà Nội. Cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc, người ấy có hẹn tôi tối ngày hôm sau đi uống café và ngắm đường phố Sài Gòn về đêm.

Những buổi gặp mặt đầu tiên người ấy khá ít nói và đứng đắn. Người ấy còn thường đi cùng thêm với một người bạn trai khác khi đến gặp tôi (người này cũng là bạn của người yêu tôi thuở bé ) và thể hiện mình là một người nhát gái. Tôi tin tưởng một cách mù quáng và không một chút đề phòng vì nghĩ anh ta là bạn của người yêu mình và cũng có vẻ đứng đắn.

Khoảng nửa tháng sau khi chúng tôi đi chơi với nhau buổi đầu tiên, người ấy có nhắn vài tin ý nhị đến tôi. Đại ý của các tin nhắn ấy là anh ta không muốn gặp tôi nữa vì sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mà anh ta thì rất ghét chuyện cướp người yêu hay vợ của bạn.

Lúc đó tôi còn nghĩ rằng bây giờ thật hiếm gặp được người đàn ông coi trọng nghĩa tình như thế. Tôi đi từ cảm kích đến có tình cảm với anh ta lúc nào không hay. Xa người yêu lại ở một nơi không có bạn bè nhiều để có thể đi chơi cho giải tỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi lại chủ động gọi cho anh ta rủ đi uống café cho đỡ buồn. Tôi cũng hạn chế, đi chơi nhưng về khá sớm vì không muốn có chuyện không hay sảy ra.

Nhưng chuyện tình cảm thật khó nói trước. Tôi dần dần cảm thấy nhớ anh ta. Trong khi đó, người ấy thể hiện tình cảm rất chân thành, không hề vồ vập để khiến tôi hoài nghi. Những câu hỏi thăm, những món quà nhỏ hay những điều bất ngờ của anh ta đều khiến tôi quên mất rằng người yêu tôi đang chờ tôi ở ngoài Hà Nội.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Vào ngày sinh nhật tôi, người ấy đến với một lẵng hoa thật đẹp và ngát mùi hương của loài hoa tôi yêu thích- hoa ly. Tôi đã để người ấy đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi mình. Tôi đón nhận như thể đó là điều tôi mong chờ từ lâu.

Sau đó chúng tôi mặc nhiên coi nhau là người yêu. Nhưng cả tôi và người ấy đều không nói bí mật này với người yêu tôi ngoài Hà Nội. Trong thâm tâm tôi rất băn khoăn vì không rõ có phải tôi đang yêu hay chỉ là ngộ nhận tình cảm của mình khi xa người yêu quá lâu.

Về phía người ấy, khoảng một tháng đầu tiên anh ta quan tâm đến tôi rất nhiều. Dường như tối nào anh ta cũng đến đưa tôi đi chơi, đi ăn những món ngon ở Sài Gòn. Tôi cũng đáp lại tình cảm ấy của anh ta bằng sự quan tâm chăm sóc chân thành.

Có điều tôi cũng như bạn, không bao giờ có thể cầm được đến chiếc điện thoại của người ấy. Đặc biệt máy tính xách tay lại càng không thể. Ban ngày tôi đi làm chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Thứ 7 và chủ nhật anh thường lấy lí do bận hay mệt ngủ ở nhà. Tôi cũng không dám đòi hỏi vì nghĩ tôi và người ấy cũng không là gì chắc chắn với nhau. Nhưng tôi vẫn tin rằng tình cảm anh ta dành cho tôi là chân thành.

Mọi chuyện sẽ chẳng vỡ lở khi anh ta quay sang tán tỉnh em họ tôi. Em họ tôi bằng tuổi tôi và sống ở Sài Gòn đã lâu. Tôi sống nhờ nhà dì, cũng chính là nhà em họ tôi đang nói. Anh ta biết em họ tôi qua một buổi gặp mặt tôi đưa em họ tôi đi giới thiệu. Sau đó máy tôi hết pin nên đã mượn máy anh ta để gọi cho em họ mình.

Anh ta có số của em họ tôi và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh. Em họ tôi kể hết cho tôi nghe chuyện này. Tôi không hề dám nói với em họ tôi là tôi và anh ta có quan hệ tình cảm. Thời gian đầu tôi không biết xử trí sao. Vì hỏi anh ta thì anh ta nói chỉ trêu em tôi chứ không hề có tình cảm. Tình cảm thật sự là dành cho tôi. Tôi cũng không dám nói với em tôi sự thật. Lúc này tôi không còn tin nhiều vào anh ta nữa nhưng cũng vẫn còn tình cảm nên không dứt khoát hẳn.

Phải nói thật rằng anh ta rất giỏi trong chuyện tán tỉnh, chỉ sau 1 tháng em tôi đã đổ gục hoàn toàn và nhận lời yêu anh ta. Hai người ấy đi chơi với nhau nhiều hơn. Anh ta không còn để ý hay hỏi han gì tới tôi nữa.Tôi thật sự bất ngờ. Tôi dần tỉnh ngộ và nhận ra anh ta là loại người nào.

Sau này trong một lần say rượu người bạn mà vẫn đi cùng anh ta đến gặp tôi những lần trước đã lỡ lời nói hết những bí mật về anh ta cho tôi nghe. Những bí mật ấy thật kinh hoàng, kinh hoàng đến nỗi mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy thật ghê tởm. Anh ta đã từng cặp với rất nhiều đàn ông để moi tiền ăn chơi.

Trong chiếc máy tính xách tay ấy chứa rất nhiều bức ảnh anh ta không mặc gì để gửi đi làm mồi nhử các đại gia đồng tính trên mạng hay chat sex với những loại gái không ra gì. Anh ta có tới 3 chiếc điện thoại để phục vụ cho các mục đích và đối tượng khác nhau. Một chiếc dành cho gia đình và bạn bè. Một chiếc dành cho những đứa như tôi và em họ tôi. Còn một chiếc là để các đại gia đồng tính gọi đến. 

Anh ta thường chỉ mất một tháng để chinh phục và chiếm đoạt một người phụ nữ. Cách anh ta chia tay thường khiến người phụ nữ mủi lòng và không dám oán trách gì: “Nhà anh nghèo nên không muốn lấy em để em phải khổ”, “Anh chưa có công việc gì ổn định nên không dám đến với em nữa “,… Rất nhiều lí do không đúng sự thật được anh ta đưa ra để giũ bỏ các cô gái. Và tôi cũng là một nạn nhân như thế. Tôi khóc và đau khổ nhiều và không dám nói với ai.

Sau này rất nhiều lần anh ta lại gọi đến với giọng đau khổ rằng rất nhớ tôi nhưng không dám gặp tôi nữa, sợ người yêu tôi biết sẽ khó xử. Cũng có khi tôi nghĩ đó là những lời nói thật. Nhưng thật tởm lợm là ngay sau đó anh ta lại gọi cho em họ tôi đang nằm cạnh tôi và nói những lời đường mật y hệt. Tôi quyết định nói sự thật này với em tôi. Nhưng em tôi thật dại khờ, tin anh ta hơn cả những gì tôi nói. Nó còn không cho tôi biết về chuyện tình cảm giữa nó và anh ta nữa. Tôi rất khó nghĩ, vì chuyện đó mà tôi và em họ không còn thân thiết được như xưa.

Tôi quyết định về Hà Nội vì cảm thấy có quá nhiều áp lực sau khi tất cả những chuyện ấy xảy ra. Người yêu tôi không hề biết gì về chuyện này và rất tin tưởng ở tôi. Anh còn vui mừng vì tôi quyết định về Hà Nội cùng anh phát triển. Cũng thật may mắn là tôi đã chưa vượt qua giới hạn với anh ta. Tôi đã tìm lại được bình yên và hạnh phúc cho mình. Giờ đây tôi chỉ lo cho em họ tôi, vì nó quá dại khờ và đặt niềm tin mù quáng vào anh ta.

Tôi thấy anh người yêu mà bạn đang nói đến có rất nhiều nét tương đồng với người đàn ông trăng hoa mà tôi đã gặp. Tôi đã quên được anh ta và cho anh ta vào quá khứ của mình để sống vui vẻ hơn. Tôi khuyên bạn cũng nên tìm hiểu kĩ về người đàn ông bạn đang yêu, 80% anh ta cũng là một anh chàng trăng hoa đấy bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt !

Chia sẻ