BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Đã yêu nhau ngại gì "trao thân"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không phải người đàn ông nào đòi hỏi chuyện ấy ở bạn gái mình đều xấu cả. Tình yêu và tình dục, hai thứ song hành không thể thiếu trong hành trang hạnh phúc của đôi lứa.

Gửi Micong!

Mỗi người có một cá tính, một cách suy nghĩ khác nhau. Vì thế, trong tình yêu, đứng trước các tình huống, người ta cũng có những cách xử lý không giống nhau.

Câu chuyện của bạn, nếu đứng trên tính truyền thống của phụ nữ Á Đông thì xã hội ta thường không chấp nhận chuyện đó. Những cô gái trong tình huống này thường bị phê phán, dè bỉu. Nói chung, họ không nhận được cái nhìn thiện cảm của mọi người nếu chẳng may để lộ chuyện.

Những lời khuyên cho Micong thường nhắc nhở bạn phải giữ mình, gìn giữ cái quý của người con gái. Cũng có những bài phân tích, đánh giá người yêu bạn là người không tốt hoặc cáo già đội lốt cừu non…v.v. Thực ra ý kiến này không có gì sai và cũng chẳng có gì phàn nàn. Bởi xét cho cùng đó là những lời hay ý đẹp.

Song cũng phải đính chính rằng, không phải người đàn ông nào đòi hỏi chuyện ấy ở bạn gái mình đều xấu cả. Tình yêu và tình dục, hai thứ song hành không thể thiếu trong hành trang hạnh phúc của đôi lứa. Sự đòi hỏi thể xác là điều bình thường thuộc sinh lý của mỗi con người. Khi hai cá thể yêu nhau, tình yêu thương làm phát sinh nhu cầu gần gũi. Người đàn ông thường có ham muốn mạnh hơn và họ thường cất tiếng muốn thỏa mãn chuyện đó. Điều đó không hề có lỗi cũng như không đáng trách.

Nếu bạn Micong cảm nhận ở người mình yêu có sự tin tưởng, chân thành, bạn thực sự cảm mến và yêu anh ấy thật lòng thì sự dâng hiến có gì phải nuối tiếc. Xét cho cùng, làm chuyện ấy cũng thỏa mãn cho cả hai. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cả hai đều ý thức được việc mình làm và tình dục an toàn luôn hạn chế được nhiều hậu quả không mong muốn.

Có những tình yêu vài tháng, người ta đã có thể đi tới hôn nhân và dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối nhưng cũng có những tình yêu vài năm chẳng nói lên được điều gì. Nếu cứ chờ cho niềm tin được khẳng định thì chả nhẽ cứ phải sống như một hành trình tình cảm được lập sẵn mà không có chỗ dành cho những cảm xúc chợt đến hay sao? Trong khi những cảm xúc bất chợt thường mang cho người ta sự thăng hoa khó tả.

Yêu tự nguyện và dâng hiến đang là triết lý của rất nhiều cặp đôi hiện nay. Cách suy nghĩ thoáng trong tình yêu và cả trong “chuyện ấy” đang làm thay đổi nhiều định kiến cũ trong xã hội. Dẫu biết những gì thuộc về truyền thống khó thay đổi nhưng rõ ràng càng ngày nó càng bị mai một ít nhiều. Ai dám chắc chắn nó sẽ không bị khỏa lấp trong nay mai bởi những thế hệ hậu 9x.

Micong hẳn cũng đang luẩn quẩn trong suy nghĩ về chữ trinh. Nếu bạn có lướt web nhiều, bạn sẽ thấy ở các diễn đàn giờ đây người ta lạm bàn về việc vá trinh bằng phẫu thuật. Chỉ cần có tiền là xong. Nghe mà thấy thật giả bây giờ lố lăng lẫn lộn. Sự giữ gìn của bạn là đáng trân trọng nhưng liệu nó có thực sự ý nghĩa khi nó bị đánh đồng với thứ hàng giả kia?

Đừng lăn tăn quá nhiều, cũng không nên quan trọng hóa vấn đề, chỉ khiến nó thêm phức tạp. Micong hãy sống bằng tình cảm và lí trí cũng như con tim mách bảo. Không ai có thể ra quyết định chính xác bằng bản thân bạn.

Tình yêu là sự cho và nhận, nguyên lý căn bản của nó vẫn vậy! Sống trong tình yêu thì ngại gì cho và nhận. Cho đi để nhận được nhiều hơn. Có thể lắm chứ?

Chia sẻ