BÀI GỐC "Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

"Khổ nhục" vì người yêu nhiễm phim Hàn!

(aFamily)- Đi chơi, em bắt anh đưa tới nơi phong cảnh hữu tình, xao động lòng người. Muốn anh nói những lời nồng nàn, lãng mạn, yêu thương trong khi anh vốn “khô” như ngói.

15 Chia sẻ

Đã yêu nhau, có gì mà phải ngượng?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị ấy thể hiện tình yêu với anh chốn đông người mà anh cũng trách. Người ta cười kệ người ta, đã yêu nhau, có gì đâu phải ngượng?

HM thân mến!

Hình như anh hơi quan trọng hóa vấn đề thì phải. Em nghĩ việc người yêu anh mê phim Hàn và có cách thể hiện giống phim Hàn cũng hay đó chứ. Những thứ anh kể ra, đâu có gì nghiêm trọng, ảnh hưởng lắm đâu.

Thứ nhất chị ấy thích nam tài tử điện ảnh Hàn Quốc nên trong phòng có treo ảnh của họ mà không hề có ảnh của anh. Cái này phản ánh một sở thích của con gái, ngày xưa hồi còn trẻ con, em cũng từng làm như thế khi treo đầy ảnh diễn viên và cầu thủ trên tường. Sở thích này khi lớn lên sẽ hết, có thể chị ấy chỉ dán từ hồi xưa mà giờ chưa kịp bóc. Kể cả thế đi chăng nữa, anh cũng chẳng phải buồn vì anh là người yêu và luôn kề bên chị ấy. Trong tim chị ấy là hình bóng anh chứ không phải mấy tay tài tử kia. Tình yêu đâu nhất thiết phải thể hiện bằng hình ảnh người mình yêu luôn trên màn hình desktop hay wallpaper của mobile.

Chị ấy có vẻ hơi vô lý khi bắt anh “make up” tóc tai theo kiểu Hàn Quốc nhưng xét cho cùng thì con trai hay con gái cũng muốn người yêu hoàn mỹ trong mắt mình. Trong tình yêu, người này thường làm vừa lòng người kia cũng là chuyện thường tình mà anh. Anh thích thì cứ để, không thích cũng nên nói thẳng ra. Làm theo làm chi cho khổ tâm, giờ lại khó nói. Chuyện tóc tai có thể bỏ qua còn chuyện chị ấy khuyên anh dừng hút thuốc là tốt chứ sao. Chẳng ích lợi gì, vừa hôi mồm, tốn tiền, hại phổi. Anh bảo công việc của anh không bỏ thuốc được, cái đấy chỉ là ngụy biện. Bạn bè trêu thì mặc bạn bè, bản lĩnh đàn ông sợ gì mấy lời chê bai, quan trọng là nhận biết tốt xấu mà thôi.

Thứ hai khi yêu, người con gái nào chả mong muốn chàng trai mình yêu lãng mạn, ga lăng một chút. Đó là những điều không có gì quá đáng. Đành rằng anh khô như ngói, không biết pha trò nhưng anh hoàn toàn có thể học được ở người khác, ở sách báo, phim ảnh... Anh không cần phải thay đổi hết, chỉ cần làm được một chút thôi. Thế là quá đủ rồi. Chị ấy đỏng đảnh một tẹo thể hiện tình yêu với anh giữa chốn đông người mà anh cũng trách. Người ta cười kệ người ta, anh có biết những vụ tỏ tình của sinh viên còn hoành tráng thế nào không? Đã yêu nhau, có gì đâu phải ngượng.

Thứ ba, cách nói chuyện của chị ấy dùng “cảm ơn” và ‘xin lỗi” cũng có gì phải lo lắng hả anh. Chỉ là bố mẹ anh không thích, góp ý để chị ấy sửa mà thôi. Còn ra ngoài, ăn nói như thế lịch sự, ai chẳng thích. Có dạ, có vâng, có cảm ơn, xin lỗi chứng tỏ khéo léo, dễ được lòng mọi người.

Chính anh là người chạy theo sở thích xem phim của chị ấy từ đầu nên việc anh làm khán giả cùng chị ấy xem phim đâu có gì xa lạ. Xem phim, đồng điệu với người yêu cũng tốt mà. Vả lại bây giờ đang yêu, chị ấy mùi mẫn thế thôi, chứ sau này lập gia đình, làm gì có thời gian để mà diễn tả cảm xúc như thế. Anh cũng không nên chê phim HQ một cách sỗ sàng trước mặt chị ấy, như thế có thể khiến chị ấy bị tổn thương. Dù không thích cũng phải tránh anh HM ạ.

Vì vậy, theo em, anh không nên gửi lá thư này đâu, anh hãy lựa những lúc cùng chị ấy xem phim rồi lồng vào câu chuyện những góp ý, chia sẻ. Lúc đó chị ấy dễ đồng cảm và tiếp thu hơn. Anh cũng đừng nên gò bó chị ấy quá, mỗi người có một cách hấp thu văn hóa riêng, miễn là những thứ chị ấy thể hiện không đến mức phản cảm mà những gì anh miêu tả về chị ấy đâu có gì quá đáng.

Hãy cân nhắc những điều em nói anh HM nhé! Chúc anh hạnh phúc!

Chia sẻ