BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Cưới sớm, mình "đi trước thời đại" so với bạn bè về nhiều mặt

,
Chia sẻ

Trong khi nhiều bạn bè giờ mới vất vả với việc sinh con và chăm lo con cái thì mình đang sống nhàn nhã, hưởng thụ, yên tâm cùng chồng lo công việc, phát triển sự nghiệp bản thân...

Gửi tác giả "Trần Cẩm Nhung" với bài viết "Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?"

Nhung thân mến!

Mình chia sẻ với bạn tâm sự này không phải muốn phân tích về việc lấy chồng ở tuổi nào thì là đẹp. Bởi lấy nhau nhiều khi người ta cũng nói đó là cái duyên. Mỗi người một hoàn cảnh mà không ai giống ai cả, nên không thể lấy ví dụ của người này, người kia để khuyên bạn được. Hơn ai hết, bạn phải là người tự phân tích chính hoàn cảnh, điều kiện của mình để quyết định.

Khi một tình yêu được nảy nở, nuôi dưỡng, dệt nên bởi thứ tình cảm chân thành từ hai con tim, khi hai con người đều không có gì phải băn khoăn, trăn trở về tình yêu dành cho nhau, về tương lai của cả hai, hoặc nếu có những băn khoăn, trăn trở thì hoàn toàn có những giải pháp, kế hoạch để cùng nhau sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình thì đó là thời điểm, các bạn nên cưới nhau.

Tại sao mình lại nói như vậy! Bởi khi yêu, mọi thứ đều đẹp, đều thơ mộng. Nhưng khi người phụ nữ bắt đầu một cuộc sống gia đình mới là lúc, cuộc đời bạn bước sang một trang hoàn toàn mới. Lúc này người phụ nữ chúng mình mới biết rằng, cuộc đời mình là hạnh phúc hay đau khổ, là vất vả hay sung sướng.

Khi yêu bạn có thể dành trọn vẹn cho nhau mọi thời gian, tâm trí. Cái khao khát được đến bên nhau sẽ làm cho mơ ước của bạn ngày một nhiều hơn. Nhưng khi các bạn có gia đình, có con, các bạn sẽ còn phải trách nhiệm với bên nội, bên ngoại, với tứ thân phụ mẫu.

Khi chưa yêu, mẹ của chàng có thể quý mến bạn như con đẻ trong nhà, nhưng khi lấy nhau, có thể bạn và mẹ chồng bạn sẽ to tiếng và khắc khẩu chỉ vì cách chăm sóc con, cháu. Lúc ấy, tình cảm vợ chồng bạn có bị sứt mẻ bởi chàng sẽ là người phải phân xử và khó xử ở giữa không?

Khi chưa lấy nhau, bạn có thể miệt mài với công việc và chàng đánh giá bạn là người luôn có chí tiến thủ. Nhưng khi lấy nhau rồi, việc miệt mài với công việc sẽ khiến bạn không thể chia sẻ việc nhà với mẹ chồng, không thể về sớm để đón con… Lúc này, chàng sẽ nghĩ bạn là người không cân bằng được giữa gia đình và công việc?

Đó là một số trong vô vàn những điều sẽ phát sinh trong cuộc sống gia đình, bạn có thể tham khảo thêm của các chị đi trước. Nếu bạn tự tin vào bản thiết kế cho cuộc sống gia đình mình rồi thì bạn có thể lên xe hoa để bắt đầu lạc quan với một cuộc sống gia đình được rồi.

Bản thiết kế ấy bao gồm cả sự chín muồi về kế hoạch tài chính để đảm bảo cho tổ ấm của bạn, những nguyên tắc để giữ gìn cho nhau một hạnh phúc, và quan trọng là sự chín muồi về tình yêu và sự sẵn sàng làm người bạn đồng hành với nhau cho đến suốt cuộc đời của bạn và chồng bạn.

Quay lại chính bản thân mình, là một cô gái lấy chồng từ khi mới 23 tuổi, một sinh viên mới ra trường, đi làm và quen một đồng nghiệp cùng công ty. Ngày ấy thì mình không nghĩ được nhiều như bây giờ mình khuyên bạn, nhưng mình đã quyết định thật đơn giản việc này, khi chỉ cần nghĩ rằng: mình yêu anh ấy vô cùng và không có gì băn khoăn bởi tình yêu ấy.

Ở anh ấy, mình thấy đó chắc chắn sẽ là một người đàn ông có ý chí phấn đấu, bởi nhà anh ấy không giàu có gì và mọi thứ anh ấy có là do chính anh ấy làm ra. Rằng anh ấy sẽ là người chăm lo giúp vợ việc nhà, thương con , thương vợ khi  mình nhìn vào cách anh ấy chăm sóc bố mẹ, giúp chị dâu việc nhà và lúc nào cũng khoe cháu của mình với một sự tự hào và yêu thương trẻ con vô cùng.

Mình thấy được sự chín chắn trong tình yêu của anh ấy, khi anh ấy trăn trở mãi mới ngỏ lời chỉ vì lo rằng chưa có đủ những điều kiện cơ bản để có thể sẵn sàng che chở cho người mà anh ấy thầm thương, trộm nhớ mà không biết rằng tất cả những gì mà mình nhìn thấy ở anh ấy đã quá đủ để tin tưởng cho tương lai. 

Vậy là mình quyết định theo anh ấy về để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống gia đình, bởi với mình, tất cả đã đủ chín muồi mặc dù tuổi đời còn trẻ. Vậy là hai vợ chồng cùng xác định lần lượt mục tiêu các bước của cuộc sống, đầu tiền là phải sinh con vì bố mẹ hai bên nội ngoại đều đã lớn tuổi. Khi em bé lớn một chút, mình đi học cao học. Học xong cao học, mình sinh bé thứ 2.

Và khi đã hoàn tất mọi mục tiêu trên, bây giờ là lúc mình thấy cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ, yên tâm cùng chồng lo công việc, phát triển sự nghiệp bản thân, du lịch, chăm sóc sức khỏe và gia đình. Trong khi giai đoạn này, nhiều bạn bè mình cũng mới đang vất vả với việc sinh con và chăm lo con cái. Với mình thì đó cũng là quyết định sáng suốt khi quyết định “khổ trước, sướng sau”, và mỗi sự lựa chọn đều sẽ có những kết quả tốt đẹp nếu có đủ độ chín muồi.

Quan trọng nhất, vẫn là sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, bạn ạ! Chúc bạn hạnh phúc và có một quyết định sáng suốt.

Chia sẻ