BÀI GỐC Vợ chồng lục đục chỉ vì... cách dạy con

Vợ chồng lục đục chỉ vì... cách dạy con

(aFamily)- Anh cấm con đi xe máy, vì chưa đủ tuổi và không có bằng lái xe. Vậy mà, cứ không có mặt anh, chị lại cho con bé lấy xe đi thả phanh.

5 Chia sẻ

Cún yêu của mẹ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Buổi tối, khi từ nhà Ông Bà về, Cún sẽ tranh giành vô tuyến với bố để xem hoạt hình. Có hôm chỉ vì cái vô tuyến mà hai Bố con kẻ khóc, người cau có.

Cún bông giờ được 14kg rồi , hix…mặc dù có tăng cân đấy, nhưng tính đến thời điểm này chắc vẫn còn thiếu ít nhất 2kg so với quy định .

3,5 tuổi, nhưng Bố cún một mực "cãi" Mẹ rằng Cún được 4 tuổi . Hu, mẹ nói rằng trẻ con thì tính theo tháng, chứ không tính như người lớn - cứ sang năm mới cộng thêm một tuổi .

Nếu tính như Bố cún thì mặc dù Cún được 42 tháng (tương đương 3,5 tuổi), nhưng nếu tính tuổi theo cách vẫn tính của người lớn thì Cún được 5 tuổi lận (kể cả tuổi mụ) ….Thiệt cho Cún quá Bố ơi.

Dạo này Cún “người nhớn” lắm nha, Cún nói nhiều câu mà cả nhà cứ ôm bụng mà cười vì như ông già ý .

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cún đòi mẹ đọc truyện cho nghe, nếu Mẹ đang bận bảo Cún “chờ mẹ chút xíu” thì Cún ngồi bên cạnh nỉ non “sao mẹ lâu thế, mẹ đọc truyện cho con nghe đi”, nếu mẹ nói “con đọc đi” thì Cún cau mặt, nhăn nhó “nhưng cún không đọc được, cún không biết đọc làm sao ý”

Rồi thì mẹ cũng phải làm nốt việc gì đó cho nhanh để đọc cho Cún. Mặc dù có thoả thuận rằng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mẹ chỉ đọc cho Cún nghe một truyện thôi, Cún ok ngay. Nhưng sau khi mẹ đọc xong, là Cún quên ngay thoả thuận ban đầu , bắt mẹ đọc tiếp truyện khác… rồi truyện khác nữa . Cứ như thế ít nhất mẹ phải đọc khoảng 3 truyện, có hôm 4 ý, rồi phải đưa ra quyết định đi ngủ, dù Cún có mè nheo “mẹ đọc tiếp đi, một chút xíu nữa thôi” thì mẹ cũng nhất định sẽ tắt đèn đi ngủ , vì cả nhà đã mệt lắm rồi, Cún phải ngủ sớm để mai dạy sớm tới lớp học nữa .

Mẹ mua sao phản quang dán lên trần nhà cho cún ngắm khi đi ngủ, cứ mỗi khi tắt đèn, ông mặt trời, ông trăng, và bao nhiêu ngôi sao lớn nhỏ thi nhau sáng trên trần, khiến Cún cứ mải mê ngắm nhìn rồi suýt xoa “đẹp quá” .

Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Cún nói bao giờ cũng là “Cún muốn ngủ tiếp!”, rồi tiếp đến là “đồ chơi của con đâu?” Cún có thói quen khi đi ngủ kiểu gì cũng mặc cả với mẹ để cầm một thứ gì đó mà cún thích, ôm đi ngủ . Lúc thì ôtô, tàu hoả, khi thì truyện tranh, có lúc đặc biệt còn cầm cả gói bimbim và gói thạch đi ngủ nữa . Báo hại mẹ, nửa đêm mỗi khi Cún động đến gói bimbim, nó kêu loạt soạt không tài nào ngủ nối. Mẹ hỏi cún “cái gì kêu thế”, Cún bảo “gói bimbim nó kêu ý mà”. Đợi Cún ngủ say, mẹ đành nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay Cún cất ra một góc khác .

Bữa sáng của Cún loanh quanh với mấy món như xôi (mà chỉ thích ăn xôi gấc thôi), bánh cuốn, bánh bao, bánh giò, trứng, cháo, bún và phở. Cún hay ăn một món liên tục trong nhiều ngày, đến khi chán thì thôi . Khi nào chán có khi cả tuần, hoặc 2 tuần Cún không ăn lại món đó .

Bi giờ khi đi xe máy, Cún hay ngồi đằng sau, mẹ phải đi thật chậm, nếu đi hơi nhanh Cún laị nhắc “sao mẹ đi nhanh thế, mẹ đi chậm thôi”, Mẹ phải luôn nhắc nhở Cún ôm chặt lấy mẹ và không được ngó nghiêng theo xe ôtô hay xe máy đi ngang qua. Sợ Cún bị ngã lắm. Cún còn lấy chân gạt cái để chân ra như người lớn. Mẹ hỏi “chân con có để tới không mà lấy ra thế?”, Cún trả lời “có tới mà, bi giờ chân Cún dài hơn rồi, để được rồi”, mẹ nghe câu đó chỉ mỉm cười vì thấy đúng là Cún đã lớn hơn rồi đấy.

Buổi tối, khi từ nhà Ông Bà về, Cún sẽ lại loay hoay với đồ ăn, sữa, và tranh giành vô tuyến với bố để xem hoạt hình . Có hôm chỉ vì cái vô tuyến mà hai Bố con tranh nhau , rồi kẻ khóc, người cau có… đến buồn cười, khi đó đương nhiên mẹ sẽ là người trung gian hoà giải . theo kiểu “Bố mở hoạt hình cho Cún đi” hoặc “để Bố xem một lát, rồi lát nữa con xem tiếp, con xem nãy giờ rồi còn gì”

Ấy thế nhưng khi cần thư giãn, muốn được mát xa mát gần thì Cún được Bố ưu tiên hàng đầu và cũng chỉ có Bố mới chiều những ý thích oái oăm của Cún thôi Nhiều khi đến giờ đi ngủ rồi, mà hai bố con vẫn mải miết với xoa lưng, gãi ngứa… rồi dần dà Cún có vẻ hiểu được ưu thế của mình, nên bắt đầu mè nheo bắt nạt Bố như đúng rồi vậy Hết gãi lưng, gãi chân, kể cả những chỗ Cún tự gãi mà không gặp khó khăn nào thì Cún cũng ra công bóc lột sức lao động của Bố rồi chán, cậu giơ cả mông ra bắt Bố gãi , nếu Bố không nhiệt tình lắm là cún kêu, rồi nỉ non “Bố gãi đi, gãi mông cho cún đi, cún ngứa ở chỗ này này”, kết quả thì đã rõ, Bố không thê cưỡng nổi cái giọng nỉ non của cún, lại miệt mài gãi…gãi….và gãi Trong khi đó mẹ đứng nhìn, cười, lắc đầu vì nhìn hai bố con không khác gì tuồng chèo.

Chia sẻ