BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Cực nhiều nguy hiểm nếu để chồng “giúp” người khác... có con

,
Chia sẻ

Nói tới đây tôi chợt nghĩ đến chuyện chia gia tài nữa. Để chồng có một đứa con, sau này sắp lìa đời, biết đâu anh ấy lại nhớ đến nó, muốn để lại cho nó một phần tài sản.

Chào chị TX, chào chị Mycha!

Trong một bài viết, chị Mycha đã khuyên chị TX: "Muốn xin anh ta 1 đứa con, nên xin phép... người vợ trước" .Thậm chí Mycha còn kể câu chuyện người bác của mình để tăng phần thuyết phục. Tuy nhiên theo tôi hướng giải quyết này là không khả thi.
 
Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ như bác của chị Mycha, đồng ý để chồng mình có con với người khác? Thông cảm thì thông cảm thật nhưng hạnh phúc của mình, mình phải giữ trước đã, dại gì để nó có nguy cơ bị phá vỡ bởi chính sự thiếu cảnh giác của mình.
 
Tôi không bao giờ đồng ý để chồng mình giúp ai có con. Dù có cam kết thế nào thì đứa con đấy cũng là giọt máu của chồng mình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bây giờ chồng mình có thể coi như giúp người ta, không nghĩ ngợi gì. Nhưng biết đâu sau này nghĩ lại, anh ấy lại muốn tìm và nuôi đứa con đó thì sao? Lúc đó mình có cản cũng không được, chỉ mang tiếng ác và bị chồng giận. Tình cha con thì mãi mãi không bao giờ dứt bỏ được đâu.

Tôi xin giả sử sang một trường hợp khác. Nhỡ người mẹ đó sinh con ra rồi gặp tai nạn, để lại lời nhắn cho bố đứa trẻ nuôi. Lúc ấy chẳng nhẽ lại không nuôi? Mà nó chẳng phải con do mình đẻ ra, sau này biết có đối xử tốt với mình, với con của mình không.
 
Nói tới đây tôi chợt nghĩ đến chuyện chia gia tài nữa. Để chồng có một đứa con, sau này sắp lìa đời, biết đâu anh ấy lại nhớ đến nó, muốn để lại cho nó một phần tài sản. Công của hai vợ chồng chắt bóp cả đời cho con cái, giờ phải chia sẻ cho người khác, có phải là thiệt thòi không.
 
Ai cũng có thể suy đoán được những rắc rối khi để chồng mình "giúp" người phụ nữ khác có con, do đó cũng khó chấp nhận đề nghị này. Nếu chị TX muốn có con thì nên tìm cách khác, nếu nghe theo chị Mycha sẽ không được như ý đâu.
 
 

Chia sẻ