BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Cư xử của Bố Mẹ là bộ phim mà con đang xem

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài viết của hai chị Con gái hư và Thanh Thủy mà tôi cũng thấy thương bố mẹ các chị quá!

Gửi chị Con gái hư và chị Thanh Thủy,
 
Dì tôi cũng có hai người con gái, một đang ở nước ngoài còn đứa thứ hai đã lấy chồng. Chồng em ấy là con trai trưởng trong một gia đình ba anh em trai. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại với hai chị, dù không phải là về ăn tết (vì nội thành) nhưng hễ có việc gì cần đến con thì Dì tôi lại có thể gọi em ấy về, thậm nhiều thời gian, đi cả ngày, còn ở nhà, mẹ chồng làm công việc nhà, có khi hai cậu em trai chồng làm. Về nhà chồng và mọi người đều vui vẻ, cơm nước đã chờ sẵn.
 
Có lẽ sẽ có người suy nghĩ phải chăng là vì nhờ bên ngoại nhiều? Ừ gia đình Dì tôi có điều kiện nhưng gia đình thông gia cũng thế nên điều ấy là không phải. Tôi rút ra một điều cuộc sống làm dâu thoải mãi hay không cái chính là do cách sống và cách nhìn nhận vấn để của Bố mẹ anh em và bản thân chồng mình. Câu chuyện tôi kể trên đấy là thật và các bạn cũng thấy đấy, may mắn cho em họ tôi đã gặp được một gia đình chồng có cách sống "thoáng" nên Dì tôi-người trong hoàn cảnh "chỉ có con gái" mới thấy không tủi thân.

Giá mà chồng của các chị cũng đọc được những râm sự này thì tốt biết mấy. Theo em, hai chị hãy gửi những dòng tâm sự này bằng cách gửi link vào yaoo của chồng để chính các anh hiểu được nỗi lòng này. Quanh năm ở với nhà ngoại đó là tình huống không thể khác được-vì thực tế công việc và điều kiện phải ở, nếu nhà nội mà gần như thế thì đương nhiên cũng ở nhò nội rồi. Do đó, không thẻ so đo ở ngoại nhiều nên tết phải về nội.

Tết là dịp sum họp, đoàn tụ vui vẻ nên cũng phải có nội có ngoại. Gần thì chạy qua chạy lại dễ dàng rồi, xa thì năm về nội năm về ngoại hoặc về nội/ngoại trước tết và báo cáo nếu đúng ngày tết không về được. Vừa vừa thì có thể về nội ăn tết, chiều mồng hai về ngoại sáng mồng 3 quay về nội. Như thế có phải được cả đôi bên không?

Mong rằng mỗi ngày các ông chồng và bố mẹ chồng hiều hơn cho những tâm trạng của những người như chị congaihu hay chị Thanh Thủy... vì biết đâu ngày mai các ông chồng cũng chỉ là "Ông Ngoại" rồi cũng mong những cái tết có con gái, có rể, cháu chắt sum họp, quây quần. Và hơn hết mọi sự cư xử của Bố Mẹ là những gì sẽ mãi mãi in trong con trong cuộc đời.cũng như lời bé con chị Thanh Thủy nói -"nếu em bé trong bụng mẹ là con gái, sau này con với em lớn lên đi lấy chồng, đến Tết sẽ về nhà chồng hết cho hai cái thân già bố với mẹ tự ở với nhau".

Chúc tất cả mọi người sẽ có một cái tết 2010 ấm áp và luôn biết chia sẽ với tâm trạng của "một nửa" của mình!

Chia sẻ