BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Cứ "lẳng lơ" một chút là có con "ngoài giá thú" thôi mà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cứ lẳng lơ một tẹo, khêu gợi một chút rồi cũng có khối kẻ mắc vào cái bẫy tình chị giăng ra. Khi họ đang cao trào, khoan khoái mấy khi biết bảo vệ.

Lời chia sẻ cho chị T.X và những người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân.

Đúng là chị hơi cầu toàn quá T.X ạ. Việc chị viết bài chia sẻ thứ nhất khiến tôi cảm thấy chị rất cẩn thận. Mình đã biết vấn đề của mình là khó nói, nói ra chưa chắc mọi người ủng hộ thì tội gì phải nói. Chị chưa thực hiện được ước muốn của mình lại còn bị những lời dèm pha không đâu vào đâu, thử hỏi có phải bản thân tự mua thêm nỗi bực tức không chị?

Đã xác định được mục đích của mình thì cứ âm thầm “chiến đấu”, chị ạ. Được thì mình mừng trước tiên, mà đã xác định rồi, bản thân mình tự giải quyết mọi thứ. Mọi người khuyên chị thế này, thế kia nhưng họ có ở trong hoàn cảnh thực của chị đâu mà biết được những khó khăn của chị. Ngồi ở ngoài bao giờ cũng nói dễ dàng, ở trong cuộc mới biết trăm thứ khó khăn.

Chị cũng đừng quá quan trọng, kén chọn một người bố được được cho đứa con của mình. Ai cũng biết đã trót xin thì phải xin chỗ tốt nhưng thưa chị, cái đó chỉ đáng để an ủi thôi. Làm sao chắc chắn được, bố nó tốt thì đứa con sẽ tốt? Về chất lượng, nó còn có yếu tố di truyền của mẹ trong quá trình 9 tháng mười ngày mang bầu nữa chứ. Rồi sau này, khi nó ra đời, quá trình nuôi dạy, chăm sóc, học hành… Biết bao thứ cộng lại mới hình thành nên một con người chứ đâu chỉ có con giống.

Chị cứ chăm chăm xin người đàn ông mình nhắm, kết cục chị mất bao nhiêu công sức mà vẫn như dã tràng xe cát biển Đông. Không biết bao giờ anh ta trả lời chị, người sẵn sàng cho thì cho ngay vì dù sao cũng quen biết lâu thế, chung chạ bao nhiêu lần, có gì đâu mà tiếc. Đằng này chắc có vấn đề hoặc cũng không tốt đẹp gì nên mới có kiểu hoãn binh như thế. Thôi chị ạ, đừng mong chờ một người đàn ông như anh ta ban phúc làm gì.

Như tôi đã nói, cứ âm thầm mà chiến đấu, chẳng cần cho ai biết, mong muốn của chị sẽ được thực hiện, thậm chí rất dễ dàng.

Chị vẫn chưa đến 40, cái tuổi vẫn đầy sung sức, có khi còn hồi xuân. Phụ nữ giai đoạn này rất dễ dàng quyến rũ đàn ông. Chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, làm mới mình, biết mê trai một chút…

Đàn ông ngàn đời vẫn vậy, “ham của lạ” vẫn là thứ “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà rất nhiều người đều có trong máu mình từ bậc có tuổi như trung niên cho đến các trai trẻ. Các đồng chí ấy vẫn sẵn sàng “tòm tem” hoặc tình nguyện làm phi công trẻ. Đàn ông cũng khó lòng cưỡng lại cám dỗ từ “của lạ” vì “của lạ bằng tạ của quen”.

Đấy, chỉ cần chị T.X hiểu được điều đó, trong số đàn ông quen biết của mình (mà tôi biết chị khó tính vậy, chắc người đàn ông nào quen chị cũng không phải người tồi), chị cần gì phải lăn tăn lựa chọn ai. Cứ lẳng lơ một tẹo, khêu gợi một chút rồi cũng có khối kẻ mắc vào cái bẫy tình chị giăng ra. Khi họ đang cao trào, khoan khoái mấy khi biết bảo vệ. Người đàn ông nào may mắn, có con giống khỏe mạnh đem lại mong muốn cho chị là ok. Sau khi đã đạt được mục đích, chị dừng lại với thành công bước đầu và tiếp tục bước thứ hai như chị đã định hướng: không ràng buộc, không cần giúp đỡ, vậy là ổn.

Mang tiếng con chửa hoang đã sao. Chỉ cần chị biết bố đứa trẻ là được, không cần thêm người nào biết, cũng không sợ phá hạnh phúc của ai, không bị người ta lên án, chĩa mũi dùi như chị từng công khai bày tỏ. Liệu cách này, chị có đồng thuận không, chị T.X?                   

Chia sẻ