BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Con gái tìm bạn trên mạng không hẳn là vì ế đâu nhé!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người ta kết bạn qua mạng cũng có thể vì họ chưa tìm được một người thực tế ngoài đời hiểu họ nên họ muốn tìm qua thế giới ảo.

Gửi tác giả bài viết "Gái tìm bạn trên bạn toàn hàng "tồn kho",
 
Bạn có thể nghĩ phụ nữ lên mạng tìm bạn là hàng “tồn kho”,  vậy bạn có nghĩ đàn ông cũng vậy không? Nếu là một người đàn ông tốt hay thành đạt hay có ngoại hình thì có cần phải lên mạng kiếm bạn đời không khi mà xung quanh họ cũng có cả khối người thương thầm để ý đấy chứ.

Nói cho biết người ta kết bạn trên mạng chưa hẳn là ế hay xấu gì đâu.  Người viết bài viết này chắc hẳn hơi bị hoang tưởng về bản thân hay sao ấy,  làm như mình có giá lắm.

Người ta kết bạn qua mạng vì những mục đích khác nhau, cũng có thể họ chưa tìm được một người thực tế ngoài đời hiểu họ nên họ muốn tìm qua thế giới ảo, biết đâu tìm đuợc người vừa ý mình. Họ cũng có thể gặp những rủi ro như bạn nói là bị lừa tình lừa tiền, vậy lẽ ra mình nên cảnh báo phái nữ nên cẩn thận trong việc kết bạn trên mạng hơn là bạn đi phê bình về nhan sắc của những phụ nữ khi kết bạn trên mạng.

Đúng là có thể có một phần nào đó họ không được hoàn mỹ, tự ti nên khó kiếm bạn đời nhưng không có nghĩa là nhân phẩm họ không tốt, họ có quyền tìm kiếm hạnh phúc của họ, còn bạn quan trọng chuyện xấu đẹp thì bạn cũng chỉ là người yêu qua hình thức bên ngoài thôi.

Không biết các bác tìm hiểu người con gái qua mạng vì mục đích gì? Nếu như lừa tình,  lừa tiền,  muốn chơi bời qua quýt kiểu lợi dụng chắc ok,  bởi nói chung  nhiều cô trên mạng cũng cả tin lắm.  Chỉ cần kheo khéo và chịu chơi tý là dễ dàng đánh quả thôi". Không biết bạn nghĩ gì khi viết những câu này, tôi thấy bạn chỉ đang cố làm ô quế cái việc kết bạn trên mạng, vì đàn ông kết bạn trên mạng chỉ để lừa đảo thôi, hoá ra mình nên cảnh báo với phái nữ rằng quen trên mạng là thế thôi và không đàn ông nào thật lòng cả, đều khốn nạn như bạn nói và phái nữ đừng nên đặt niềm tin với những người đàn ông trên mạng.

Mình đọc xong bài viết của bạn mình thật sự bức xúc, bản thân mình đã không tốt còn đi truyền kinh nghiệm không hay ho cho người khác biết nữa, vậy không biết những phụ nữ muốn kết bạn trên mạng mà đọc được bài viết này chắc họ chẳng bao giờ dám mạo hiểm số phận của mình với một niềm tin nhỏ nhoi là mình sẽ may mắn tìm được một người đàn ông tốt qua mạng.

Hãy suy xét lại những suy nghĩ của mình trước khi xem đó là kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác, bạn hãy thử nghĩ nếu phụ nữ mất hết niềm tin vào đàn ông, còn đàn ông chỉ xem phụ nữ là một thú vui thì xã hội này sẽ ra sao?

Chia sẻ