BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Con gái làm "chuyện ấy" đâu chỉ là cho đi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao lại phải gọi là "dâng hiến", lẽ nào ta chỉ cho đi mà không nhận lại? Ta trao yêu thương và ta cũng nhận lại yêu thương cơ mà?

Em không tán đồng quan điểm "dâng hiến" cho người mình yêu. Tại sao lại phải gọi là "dâng hiến", lẽ nào ta chỉ cho đi mà không nhận lại? Ta trao yêu thương và ta cũng nhận lại yêu thương cơ mà? Đến một thời điểm nhất định trong tình yêu, cái gì phải đến sẽ đến. Không ai có lỗi, chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Rất nhiều cô gái sau khi yêu tha thiết, làm "chuyện ấy" và vì thế nên cho rằng mình đã có một sự hi sinh lớn lao, rằng người ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, không được ruồng rẫy, phải yêu thương và ở bên mình mãi mãi. Làm gì chuyện đó, trinh tiết không bao giờ có thể có vai trò như một sợi dây gắn kết hai con người, hai cuộc đời, không bao giờ nó có thể có ý nghĩa như một sự đảm bảo cho tình yêu. Khi tình cảm không còn níu giữ nhau có ích gì?

Và cũng có những cô gái bị "lừa gạt", nhận lời yêu một người, rồi ở bên người đó, nhưng sau rồi phát hiện ra rằng tất cả chỉ là giả, người đó chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi, thế là khóc lóc, thế là đau khổ và nhận được rất nhiều sự thông cảm. Nhưng sự thật ở thời điểm đó, có ai ép cô gái ấy làm chuyện đó đâu? Là cô ấy tự nguyện, là cô ấy chấp nhận, là cô ấy đã cả tin mà thôi. Đừng trách người ta đã lừa mình mà hãy trách mình không đủ khôn ngoan và tỉnh táo để nhận ra sự dối trá.

Trong chuyện của Micong, em thấy nhiều người lên án anh Tuấn quá, rằng anh ấy là kẻ lợi dụng, rằng chỉ muốn chiếm đoạt chị ấy, muốn làm chuyện đó chứ chẳng yêu thương thật lòng gì? Nhưng đâu phải vậy. Hai người cũng không phải vừa mới yêu nhau. Thời gian 2 tháng đúng là không dài nhưng cũng không phải quá ngắn so với những tình yêu của thời đại này.
 
Gặp nhau vài lần, nhắn đi vài trăm cái tin trong vòng mấy đêm, rồi yêu nhau, gọi nhau chồng chồng vợ vợ, làm tất cả rồi chia tay thậm chí chỉ trong vòng hơn 1 tháng là chuyện không hề hiếm bây giờ. Anh Tuấn có thể đã quá vội vàng, nhưng theo em thấy anh ấy cũng đâu có đốt cháy giai đoạn? Có phải vừa nhận lời yêu đã âm mưu đưa Micong đi nhà nghỉ đâu?
 
 
Và một bằng chứng rất quan trọng chứng minh anh ấy không phải là người quá tệ chính là việc anh ấy đã ngồi im, bỏ ra hành lang hút thuốc, rất muốn nhưng chỉ van vỉ chứ không hề cưỡng bức Micong - việc anh ấy hoàn toàn có thể làm. Hai người trong một căn phòng đóng kín? Micong sức mấy mà chống lại người yêu? Chỉ là anh ấy đã tôn trọng cô ấy mà thôi.
 
Mà một trong những lý do anh ấy đòi hỏi, theo em là vì Micong đã đồng ý đi vào nhà nghỉ. Một cô gái 21 tuổi phải thừa hiểu rằng đi vào nhà nghỉ để làm gì. Khi Micong đồng ý đi điều đó có thể được hiểu như đồng ý chuyện đó.

Là con gái, phải luôn tự chủ và tỉnh táo, biết mình thực sự muốn gì để quyết định. Và khi đã quyết định thì không bao giờ phải hối tiếc, đó là quan niệm của em. Đến một ngày, khi em cảm thấy đã đến lúc, em sẽ làm chuyện ấy, dù cho chúng em chưa kết hôn. Và sau này, nếu anh ấy có phản bội để đi yêu một người khác, nếu có chia tay… không bao giờ em níu giữ. Quan trọng nhất là ở thời điểm ấy, con người ấy, hoàn toàn xứng đáng nhận những điều như thế.

Chia sẻ