BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

"Con gái bây giờ thấy đàn ông giàu là tự nguyện... nạp mình"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh nói: "Người đẹp anh có hàng "đống" nhưng càng nhiều càng thấy cô đơn, cô ạ! Con gái bây giờ thực dụng lắm, thấy đàn ông giàu có là tự nguyện nạp mình luôn rồi".

N thân mến,

Tôi rất cảm thông khi đọc những dòng tâm sự của bạn vì tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy, thật khó mà cư xử giữa một bên là người thân trong gia đình và một bên là người bạn thân thiết...

 
"Đã có rất nhiều lần anh muốn có một quan hệ thật nghiêm túc với ai đó nhưng những người phụ nữ đó cũng chỉ làm anh thất vọng".
Tôi có một người anh họ mà tôi rất mực yêu quý. Mặc dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh vẫn thường alô rủ cô em gái đi "cà phê cà pháo", "bôlôbala" những chuyện trên trời dưới biển. Nhiều lần tôi làm cao: "Sao anh không tìm chị nào xinh xinh mà gửi hạnh phúc, cứ làm phiền người đẹp như em?", anh tôi cười: "Người đẹp anh có hàng "đống" nhưng càng nhiều càng thấy cô đơn, cô ạ!". Trong những cuộc gặp gỡ như vậy anh em tôi thường dành phần lớn thời gian bộc bạch những quan điểm về cuộc sống, về tình yêu... Mặc dù rất yêu quý anh nhưng tôi thật không thể chấp nhận được lối sống của anh và những đánh giá của anh về phụ nữ.

Anh kể với tôi rằng, anh đã quan hệ với rất nhiều cô gái, tất nhiên toàn là “chân dài” và cũng quan hệ lâu dài với một vài người nhưng chẳng đi đến đâu. Ngán. Chia tay. Tìm em khác. Đổi gió. Khi tôi bất bình lên tiếng, kết tội anh là độc ác, lăng nhăng, coi thường phụ nữ, anh lạnh lùng: "Anh đâu có ép họ. Em phải biết rằng đó là một cuộc trao đổi sòng phẳng, đàn ông muốn tình dục và đàn bà họ chỉ cần tiền". Anh còn nói: Con gái bây giờ thực dụng lắm, thấy đàn ông giàu có là tự nguyện nạp mình luôn rồi. Đã có rất nhiều lần anh muốn có một quan hệ thật nghiêm túc với ai đó nhưng những người phụ nữ đó cũng chỉ làm anh thất vọng. Tôi tin anh là một người anh tốt, một người bạn tốt nhưng không tốt chút nào với tình yêu. Nhiều lúc tôi đã phải thốt lên rằng: Thật bất hạnh cho ai yêu anh!!!

Tôi cũng có một cô bạn thân tên H, nó không được xếp vào hàng “chân dài” nhưng rất dễ thương và cá tính. Nhiều lần tôi có rủ nó đi uống nước cùng anh. Qua những cuộc gặp gỡ như vậy tôi cảm nhận rằng hai người rất cởi mở và vui vẻ. Nhưng tôi thật sự sốc khi mà H nói với tôi là: Nó (con bạn  thân của tôi) và người anh rất Lăng Nhăng của tôi.... yêu nhau.

Tôi rất lo cho nó, nó đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và hơn ai hết nó đáng được hưởng hạnh phúc. Và theo tôi hạnh phúc đấy phải từ một người đàn ông Chung Thuỷ, thật Tử Tế theo đúng nghĩa của nó mang đến, chứ nhất định không phải từ một Mr. Lăng Nhăng như anh tôi.  Điều quan trọng là H hoàn toàn không biết anh tôi đã trác táng như thế nào, nó luôn nghĩ anh tôi là một người giàu nghị lực và thành công. Tôi băn khoăn không biết có nên kể cho bạn mình biết rõ hơn về cuộc sống của anh trai hay không, nếu tôi nói, chuyện gì sẽ xảy ra?

Khi biết tin họ yêu nhau, tôi thấy mình bị xúc phạm vì người anh mà tôi rất mực yêu quý lại đi đùa cợt với bạn thân của em mình. Không thể tha thứ! Con người trong tôi mách bảo phải ngăn chặn chuyện này trước khi nó đi quá xa. Tôi đến gặp anh và nói chuyện thật thẳng thắn và cũng nói với anh rằng nếu như bạn tôi có hỏi về những mối tình của anh tôi không thể không trả lời.....

Phần tiếp theo của câu chuyện tôi xin phép không kể tiếp, tôi chỉ dừng lại ở việc mình đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Mỗi người có một cách giải quyết khác nhau và đó là cách của tôi. 

Chia sẻ