BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Có một thứ "có giá" hơn tuổi trẻ của phụ nữ

,
Chia sẻ

Có thể chấp nhận một cô gái có quá khứ không thật sự tốt đẹp nhưng người phụ nữ mang thân xác để níu giữ đàn ông thì khó mà chấp nhận được...

Trẻ hay già không quan trọng, quan trọng là cách ứng xử!

Mr Hoàn Hảo đúng khi nói về chuyện tình cảm chênh lệch, mà các cụ vẫn gọi là “không môn đăng hộ đối” của “anh bạn mình” nhưng không phải tất cả các cô gái đều được như thế! Cô bạn gái trong chuyện mà anh kể là cô gái biết cách sống dù cô ấy có “hơn anh (bạn Mr Hoàn Hảo) hai tuổi, đã có chồng và bỏ chồng, có một đứa con 6 tuổi đang để cho bà ngoại nuôi ở quê”, “Tiểu sử của cô gái này là dân giang hồ trong đó cờ bạc là cái nổi trội nhất…”.

Có nhiều cô gái sau khi lấy người chồng mà bị gia đình chồng phản đối thường có xu hướng chống lại gia đình chồng. Nếu gia đình chồng từ mặt thì cô ta sẽ chẳng quan tâm tới gia đình chồng và tìm cách nói xấu họ, tìm mọi cách kéo chồng về mình, rời xa gia đình…

Nhưng cô gái mà anh kể này không làm vậy, cô ấy đã chứng tỏ bản lĩnh, nhân cách sống của cô ấy, sự thấu hiểu, thông cảm với chồng, với gia đình chồng để vượt qua tất cả, cố gắng giữ lại tình thân của chồng mình. “Là một cô gái giang hồ nên cô gái này rất biết cách sống, cách chiều chồng cũng như chiều cả gia đình chồng cho dù đã bị từ mặt”, chính vì thế kết quả cô ấy nhận được là “ bố mẹ, gia đình anh chàng phải rút lại lời từ mặt trước đó để đón cháu nội, cháu đích tôn về nhận ông bà, chú bác rồi sống rất hạnh phúc với cô con dâu này chứ. Đến thời điểm này, mọi lời dèm pha đều đã được dập tắt.

Còn cô gái mà hà trần đề cập tới không có cách sống, cách ứng xử như vậy! Chúng ta có thể cảm thông với người phụ nữ góa chồng- chồng cô ấy có thể đã từng “đi tù và chết trong tù... (không rõ vì sao đi tù)”, có thể có con riêng,… Có thể những cái hiện trước mắt không nói lên hết tất cả về một con người, nhưng nó cũng phần nào thể hiện cách sống của họ.

Một người phụ nữ mang mối quan hệ thân xác ra để níu giữ một người đàn ông thì đó chẳng thể là người phụ nữ tốt! Mình đồng ý với hà trần là khó mà chấp nhận người em dâu như vậy.

Có thể bây giờ em hà trần đang bị tình yêu làm mù quáng tất cả. Anh ta không thể thoát ra khỏi cái lưới tình mà cô gái kia giăng ra. Theo mình, bạn nên tìm hiểu lý do chính tại sao em bạn lại “yêu” và đòi cưới cô gái kia. Bạn nên nói chuyện thân mật theo phía đồng tình, chí ít hãy thể hiện sự trung lập khi nói chuyện với em bạn.

Bạn đừng nói với thái độ đối lập mà em bạn sẽ không nói ra sự thật mà càng phản đối gay gắt hơn. Khi càng bị phản đối, càng bị ép buộc người ta thường có xu hướng chống đối. Có thể em bạn cũng thấy không hợp lắm, nhưng trước sức ép từ sự phản đối, ngăn cấm của gia đình, em bạn càng lấn sâu hơn vào mối tình này đấy.

Bạn hãy nói chuyện với em mình như hai người đàn ông với nhau, hai người bạn thân của nhau. Bạn có thể hỏi về tình cảm của em bạn với cô gái kia, của cô gái kia với em bạn; hỏi mối quan hệ của em bạn với cô gái kia là sự đồng cảm, mê muội, tình yêu hay thương hại... Bạn chỉ phân tích cho em bạn hiểu thay vì đưa ra kết luận bắt em bạn phải tuân theo.  Bạn hãy đưa ra lý lẽ thiệt hơn để nói chuyện với em bạn.

Em bạn sinh năm 1984, đã lớn, đủ chín chắn để quyết định tương lai của mình. Hãy để em bạn tự quyết định nhé! Mình tin là với sự chân thành của bạn, em bạn sẽ tin tưởng và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Chia sẻ