BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Có lúc xao lòng nhưng tôi sẽ không chấp nhận tình yêu chắp vá

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu không thể là sự chấp vá. Nó phải đến từ những rung động chân thành và vượt qua thử thách...

Nếu một ngày kia anh đổi ý
Không còn muốn em là cô dâu
Em sẽ vẫn kiên trì
Dẫu anh chỉ muốn em từ bỏ
Dù thời gian có kéo dài như đêm trường Trung Cổ
Em sẽ vẫn chờ cho đến buổi Phục Hưng:
Anh cùng em bước đến giáo đường
Quỳ trước Chúa và cha xứ đọc lời tuyên thệ
Anh, chồng chưa cưới trở thành chú rể
Em rất kiên trì....
My husband-to-be, anh đã nghe rồi đấy
Đừng có hòng mà bỏ rơi em (^_^)

Hôm nay, qua lời giới thiệu của một người bạn, lần đầu tiên tôi dạo bước vào ngôi nhà aFamily. Đọc những dòng trên, hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là người đã đính hôn, và đang ra sức giữ chân một anh chàng nào đó. Nhưng không, tôi 26 tuổi, có chút ngoại hình, và vẫn là cô nàng độc thân vui tính.

Tôi cũng từng đi qua một vài/ một số/ những cuộc tình mà bây giờ khi nhìn lại, tôi không còn muốn gọi đó là cuộc tình nữa. Tôi chưa từng yêu - được yêu. Lưng chừng xuân, trẻ chưa qua, già chưa tới, tôi cũng không tránh khỏi có nhiều lúc hoang mang khi mà những xôn xao xầm xì (thực tế có mà tôi tưởng tượng ra cũng có) có vẻ lao xao nhiều nhiều... rằng: tôi sắp ế!!!

Tôi hốt hoảng tìm kiếm xung quanh mình những mối quan hệ mà có thể trở thành... chồng. Từ người bạn tâm giao online cho đến chiến hữu tennis mà bố tôi mai mối, rồi anh trai người bạn... Tôi không phải đang đi tìm hạnh phúc để lấp đầy trái tim mình mà chỉ là những mảnh chơi vơi chắp vá vào chỗ khuyết, một chỗ dựa để vùi đi những lao xao mà tôi mệt mỏi đã không còn muốn nghe.

Tôi (may mắn hoặc không may mắn) đã chứng kiến nhiều những hôn nhân không hạnh phúc từ những người rất gần xung quanh tôi. Hôn nhân chưa hẳn đã là bến đỗ bình yên, cứ neo thuyền cập bến là có thể ung dung đi đến hết cuộc đời. Không có tình yêu, chưa từng có tình yêu, chưa vượt qua khó khăn sóng gió, hôn nhân khi gặp trắc trở có thể thành bi kịch. Ai dám chắc ngày mai ra sao?!

Sau những chông chênh và bình tâm lại, tôi vẫn muốn tiếp tục là một người cô đơn nhưng lạc quan. Tôi sẽ không từ bỏ và tiếp tục kiên trì cho đến ngày tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Nói thì dễ, thế nào cũng có lúc tôi sẽ xao lòng và lại thấy chông chênh. Nhưng chân lý vẫn là chân lý: Tình yêu không thể là sự chắp vá. Nó phải đến từ những rung động chân thành và vượt qua thử thách.

Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng, 3 điều làm nên hạnh phúc của con người đó là: có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm, và có điều gì đó để hy vọng. Vậy thì, ai trong chúng cũng có việc để làm, cứ tiếp tục. Hãy vừa làm vừa hy vọng. Hy vọng rằng một ngày... ta có ai đó để yêu. ALONE ạ, hãy sống và hy vọng, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc đến và mỉm cười với bạn. Còn tôi, sẽ vẫn kiên trì, my husband-to-be vẫn còn ở ngoài kia, đâu đó...

Chia sẻ