BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Cô Loan muốn con gái đi thi hoa hậu để... mình được nổi tiếng?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Câu chuyện cô Thanh Loan muốn đầu tư cho con gái mình đi thi hoa hậu mang tính chất phù phiếm, xa hoa.

Gửi cô Thanh Loan

Cháu đã đọc bài viết “Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?” của cô vài lần và băn khoăn không biết có nên viết mấy dòng phản hồi cho cô không nữa. Những gì cháu nói có thể khiến cô phật lòng nhưng có lẽ đã là diễn đàn thì mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình.

Cháu thấy những đứa con ngoan, giỏi đều đáng là niềm tự hào của bố mẹ. Sự đầu tư của các bậc sinh thành cho tương lai của con cái cũng là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải sự đầu tư nào cũng thực sự hợp lý thậm chí có những cái còn phản tác dụng, khiến con cái trở nên đua đòi có khi hư hỏng thêm.

Câu chuyện cô Thanh Loan muốn đầu tư cho con gái mình đi thi hoa hậu mang tính chất phù phiếm, xa hoa. Dường như cháu không thấy thiện ý của người trong cuộc (con gái cô) mà chỉ thấy trong bài sự khoe khéo, đề cao và có phần “thổi” vấn đề lên một cách cường điệu hóa.

Cô Loan ạ,

Cháu không thấy ham muốn của con gái cô khi dự thi cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong. Cả bài cháu chẳng thấy một ý kiến nào của bạn ấy. Bản thân cháu cho rằng, phải chăng ý định này xuất phát từ chính cô, cô đang muốn mình được chút tiếng thơm nếu con gái mình thành công, được lên mặt với bạn bè chăng? Cháu thấy cô nói câu trước gia đình không đặt chỉ tiêu vương miện hay á hậu gì hết nhưng câu sau lại rào mong muốn được vào vòng chung kết khu vực. Mâu thuẫn quá cô ạ!

Cô cứ lấy lý do bao biện rằng để bạn ấy có cơ hội học hỏi, cọ sát với thực tiễn. Chả nhẽ cứ phải đi thi hoa hậu mới tiếp thu được những kỹ năng hay sao? Cô lại đề cao vấn đề rồi? Nếu cô biết rằng rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp gần đây, người ta nhận ra một sự thật hơi đau lòng rằng có nhiều người đẹp chỉ được mã còn kiến thức thì được đặt dấu chấm hỏi. Nhiều cô trả lời vô duyên, nhạt nhẽo thậm chí phản cảm đôi khi còn thiếu cả các kỹ năng sơ đẳng nhất.

Nếu cô muốn bạn ấy mạnh dạn, hoạt bát, hãy dành số tiền cô cho bạn ấy đi thi hoa hậu vào các lớp học kỹ năng mềm ngắn hạn như giao tiếp, thuyết trình, nắm bắt tâm lý, giải quyết vấn đề ở các trung tâm có tiếng hay các trường đại học còn nhanh hơn. Muốn nâng cao kỹ năng tiếng anh, cô hãy cho bạn ấy tham gia các chương trình tình nguyện với người nước ngoài trong các dự án có khi còn bổ ích gấp nhiều nhiều lần ý định đi thi hoa hậu.

Còn nữa, nếu bạn ấy thích đi thi hoa hậu, bạn ấy sẽ phải kiểm soát được bản thân mình trước những tác động xấu và có thể gây dựng niềm tin cho người thân khỏi phải lo lắng. Đằng này, cháu thấy ý định cho con đi dự thi hoa hậu đúng là chủ kiến của cô Loan. Bản thân cô cũng muốn con mình thành công nhưng cũng rất sợ hệ lụy.

“Cái băn khoăn, lo lắng lớn nhất của cả nhà là liệu cuộc sống của cháu sẽ thay đổi ra sao sau khi tham gia cuộc thi này? Cái được liệu có bù nổi cái mất? Từ những cuộc thi này, có thể không thành hoa hậu, á hậu nhưng khả năng thành những người mẫu rồi dấn thân vào làng giải trí là rất lớn, điều này cả gia đình không mong chút nào.

Cuộc sống của người nổi tiếng vốn đầy tai tiếng, không ai làm vừa lòng đuợc tất cả mọi người, nhất là khi là người nổi tiếng, cả xã hội soi vào thì cuộc sống sao mà khắc nghiệt thế? Người ta không tin rằng người nổi tiếng cũng biết yêu, chỉ cho rằng họ lợi dụng này khác. Báo chí có thể đưa lên mây, rồi cũng có thể dìm xuống địa ngục, điều này khiến tôi hết sức bất an. Tôi chỉ mong con mình có được cuộc sống bình thường, vui vẻ mà thôi.

Thêm nữa, cuộc thi này sẽ giúp cháu ý thức hơn về bản thân mình, bao gồm cả nhan sắc, chúng tôi lo quan điểm về cuộc sống của cháu sẽ thay đổi. Xưa nay, cháu cố gắng hết sức bằng trí tuệ của mình, giờ đây tôi chỉ lo cháu sẽ không còn thế nữa. Sắc đẹp có thể tàn phai bất cứ lúc nào, chỉ có trí tuệ là vĩnh cửu, nhưng để một cô gái đẹp và biết mình đẹp hiểu đuợc điều đó đâu có dễ?” 

Đọc những dòng này, cháu thấy cô Loan tham lam và cầu toàn quá. Cô ơi, nếu sợ thì đừng cho con đi thi nữa, ở đời chữ tài thường liền với chữ tai, không tránh được đâu cô ạ.

Cháu chỉ nói vài điều cháu cảm nhận vậy thôi. Hi vọng cô và bạn ấy sẽ có quyết định chính xác.

Chia sẻ