BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

Có điều kiện thì tội gì không khoe của nhưng nên khôn ngoan

,
Chia sẻ

Theo tôi, ai có điều kiện thì cứ nên sỹ diện để được ngẩng mặt với đời. Những người mà mọi người đánh giá là không sỹ diện, chẳng qua là họ muốn mà không thể đấy thôi.

 Mr Cao thân mến! 

Trong bài viết “Chồng bạc mặt làm ăn, vợ "vung tiền" cho cái thói sĩ diện”, tôi thấy anh hơi cay nghiệt với các chị cùng phòng. Phụ nữ vốn có tính phù phiếm nên có tiêu hoang một chút cũng là thường. Hơn nữa họ tiêu tiền của chồng chứ có phải tiêu tiền của anh đâu mà anh phải xót. Lo được cho vợ con đầy đủ, đẹp mặt với đời cũng là điều các ông chồng hãnh diện, anh không cần lo cho người khác vậy đâu. 

Hơn nữa thật ra chúng ta ai cũng có tính sĩ diện trong người. Bởi lẽ sống trên đời ai cũng muốn được người khác trầm trồ, ngưỡng mộ mình. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy cuộc sống con người phát triển đấy. Bởi vì phải làm ra tiền thì mới có thể thể hiện cho mọi người thấy được chứ.  

Chẳng qua là tôi không có điều kiện thôi, chứ nếu không tôi cũng mua xe Audi, mặc toàn đồ hiệu rồi du lịch vòng quanh thế giới. Đi khắp nơi về kể cho mọi người họ chẳng thầm nể phục tôi ư? Được như vậy thì còn gì bằng, chứ có tiền mà giữ khư khư thì để làm gì.  

Còn những người mà mọi người đánh giá là không sỹ diện, chẳng qua là họ muốn mà không thể đấy thôi. Tiền ăn một bữa chẳng có thì sao có thể bao người khác? Dù biết sỹ diện được mọi người nể mà chỉ nằm mộng thôi, không dám nhịn ăn để được “đẹp mặt”.. 

Vì vậy theo tôi, ai có điều kiện thì cứ nên sỹ diện để được ngẩng mặt với đời. Nhưng khôn ngoan nhất là đừng để tính sỹ diện làm tổn hại đến cuộc sống gia đình hoặc làm khổ vợ/chồng, con cái của mình.  

 

Chia sẻ