BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Chuyện "chửa hoang": Hãy sống vì mình không phải vì dư luận

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hàng xóm ai cũng dè bỉu, dòm ngó vì cho rằng cô chị “chửa hoang”. Nhưng Ướt Mi à, mình sống vì mình chứ không vì những người “lắm chuyện” xung quanh.

Chào em, Ướt Mi, tác giả bài viết “Em ước mẹ đừng sinh em ra”,

Nghe tên em là đã thấy buồn rồi cô bé.  Em đừng như thế,  cuộc đời này còn  biết bao người  bất hạnh hơn em nhiều.  Em thấy những em bé bị ba mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng trong viện mồ côi ngày cành nhiều không? Hay có người mẹ còn nhẫn tâm hơn,  tước bỏ quyền sống của thai nhi,  và thậm chí là vứt bỏ em bé ngay khi nó vừa ra đời. . .

Em may mắn hơn là đã có người mẹ thương yêu em, và vì em mà dám hy sinh chấp nhận mọi tủi nhục xung quanh lời dè bỉu của mọi người. Mỗi người một hoàn cảnh em ạ, không có cha thì không hẳn là không tốt khi em có mẹ dạy dỗ đầy đủ và chu toàn.

Chị kể em nghe về người em họ, con của cô chị mà chị rất thương yêu và cô bé này cũng không biết cha mình là ai. Cô chị rất đẹp, nhưng năm lên  4 đã bị sốt bại liệt và từ đó không còn đi lại như người bình thường. Năm cô 35 tuổi thì cô có thai và sinh ra 1 bé gái. Lúc đầu nhà chị ai cũng bàng hoàng. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại thì ông bà nội chị cùng cả gia đình quyết định không hỏi bất cứ câu gì với cô chị, mà chỉ dùng tất cả tình thương yêu chăm sóc cho cô và em bé.

Cô bé sinh ra mang họ mẹ, rất dễ thương. Trong nhà ai cũng thương yêu hai mẹ con.  Hàng xóm xung quanh ai cũng dè bỉu, dòm ngó vì cho rằng cô chị “chửa hoang”.  Nhưng Ướt Mi à, mình sống vì mình chứ không vì những người “lắm chuyện” xung quanh. Ông trời cho ta làm người thường lấy thứ này nhưng lại cho ta cái khác. Cuộc đời này rất công bằng nên em rồi sẽ hạnh phúc thôi, em gái.

Cô em họ của chị sắp thi đại học rồi và học rất giỏi, ngoan lắm. Từ nhỏ đến lớn hình như cô bé sợ chạm vào nỗi đau của mẹ nên chẳng bao giờ hỏi “ba con là ai” vì đối với nó, đại gia đình nhà chị và mẹ nó là sức mạnh, là quá đủ.

Em hãy vui và hãnh diện vì mẹ em đã vì em rất nhiều. Khi em có chồng và sinh con, em sẽ cảm nhận được “tình mẫu tử”. Hãy sống có hiếu với mẹ và đừng nghĩ quá nhiều về những mất mát củ̃a mình. Xã hội luôn có người tốt kẻ xấu, không phải ai cũng nghĩ “con không cha” là “thứ gì gì đó của xã hội” đâu em. Rồi em sẽ hạnh phúc với gia đình người đàn ông hiểu và yêu thương em. Em sẽ có ba mẹ chồng tốt và cuộc sống tốt bên chồng con. Vui và mạnh mẽ lên em nhé. Chúc em hạnh phúc-may mắn

Chia sẻ