BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

"Chuyện ấy": Không thể như cái máy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chị chỉ làm thụ động như một cái máy không có cảm xúc sẽ giết chết cuộc ân ái.

Chị M thân mến!

Đọc câu chuyện của chị, tôi mới chứng thực một điều là trong đời người ngắn ngủi nhưng có bao chuyện phải lo. Có nỗi lo hiển hiện, có nỗi lo âm thầm, cũng lại có nỗi lo bất chợt. Dường như đời mỗi người sinh ra là để lo.

Tôi không ở trong hoàn cảnh chị song tôi có thể cảm nhận những gì chị đang chịu đựng. Một viễn cảnh không tươi sáng hiển hiện rất rõ trong mỗi câu chữ chị viết ra. Hầu hết phụ nữ Việt Nam đều vậy, khi đã lập gia đình, họ sống hết mình vì tổ ấm, nơi mà chồng, con, những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời họ và tất nhiên nếu để mất những người thân ấy, nỗi đau sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Trở lại vấn đề chị gặp phải, tôi muốn gửi tới chị những lời động viên cùng một vài chia sẻ. Chúc chị sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và có một tương lai tràn ngập hạnh phúc.

Chị M à,

Không phải ngẫu nhiên tình yêu là sự giao thoa của tâm hồn và thể xác. Nếu tình yêu là một mệnh đề thì để chứng minh mệnh đề ấy, ta cần có điều kiện cần là tâm hồn và điều kiện đủ là thể xác. Thiếu một trong hai thứ đó thì khó có được tình yêu hoàn hảo hoặc nếu vì lý do nào đó mà thiếu thì tình yêu cũng chỉ là sự chắp vá, tạm bợ.

Nói vậy để thấy rằng quan hệ giới tính rất quan trọng, không chỉ đơn giản duy trì nòi giống mà còn thể hiện sự hoà hợp giữa hai cá thể mang hai giới tính khác nhau. Sự hòa hợp thường khởi nguồn cho hạnh phúc.

Bất kỳ cặp vợ chồng nào khi lấy nhau đều mong muốn sự hoà thuận trong cuộc sống, mặn nồng trong gối chăn. Một điều nhỏ nhoi đối với người hạnh phúc nhưng rất lớn lao với những người bất hạnh và chị M là một trong số đó.

Hai vợ chồng chị có sự đối ngược rất lớn trong chuyện chăn gối, anh nhiều ham muốn, nhu cầu cao trong khi chị lại yếu trong “chuyện ấy”. Anh mạnh mẽ, băm bổ. Chị từ tốn, nhẹ nhàng. Nếu cuộc sống hàng ngày, hai tính cách đó bổ sung cho nhau hoàn hảo bao nhiêu thì trong chuyện ân ái, nó lại lệch pha nhau bấy nhiêu.

Chị không muốn anh thất vọng trong “chuyện ấy”, chị đáp ứng nhu cầu của chồng, anh bảo làm gì, chị làm đấy. Như thế chưa đủ bởi khi ân ái thì cảm xúc rất quan trọng. Lúc ham muốn dâng cao, con người thực hiện theo bản năng dựa trên nền tảng cảm xúc. Có vậy đối tác mới cảm thấy thoả mãn nhưng ở đây chị chỉ làm thụ động như một cái máy không có cảm xúc và tất nhiên, nó giết chết cuộc ân ái.

Chị lo sợ mình bị lãnh cảm ư? Rất có thể nhưng tôi có cảm tưởng chị đang bị một nỗi lo khác ám ảnh nhiều hơn. Đó là câu chuyện của chị gái chị. Tôi nói vậy vì tôi đoán chị đang e ngại vấn đề kinh nghiệm trong quan hệ tình dục của bản thân. Chị thiếu nhưng lại không dám tìm hiểu vì lý do rất chi trẻ con rằng sợ chồng mình hiểu nhầm trong khi bản thân chị lại là người trong trắng. Quá mâu thuẫn! Bây giờ ở giai đoạn nào mà chị còn nhìn nhận vấn đề nông cạn thế.

Lời khuyên tôi dành cho chị lúc này là chị hãy nói chuyện chân thành với chồng về chuyện chăn gối để biết anh ấy mong muốn điều gì ở vợ. Từ đó rút ra cách xử lý hài hoà trong chuyện ấy.

Chị hãy đọc những bài báo, nhưng quyển cẩm nang của vợ chồng trẻ để tích luỹ kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, có thể tham khảo những người bạn thân.

Hãy ăn uống những thức ăn có lợi cho chuyện chăn gối, rèn luyện thể thao để có sức khoẻ cũng như ham muốn cao hơn trong “chuyện ấy”.

Trong và sau mỗi lần “giao ban”, chị vừa trao đổi vừa đánh giá tình hình có tiến triển hơn không. Hãy hỏi chồng trực tiếp và lắng nghe câu trả lời của anh ấy.

Gạt bỏ nỗi lo chồng thế này, thế kia là cách tốt nhất để chị gần gũi chồng. Nếu chưa yên tâm hoặc có trục trặc, hãy hỏi các bác sỹ, chuyên gia tư vấn. Họ sẽ cho chị những lời khuyên bổ ích.

Một lần nữa, chúc chị thành công!

Chia sẻ