BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Chúng tôi vẫn "qua lại" dù anh đã có... người yêu mới

,
Chia sẻ

Hơn một năm chia tay nhau, hai đứa mình vẫn không dứt được tình cảm, nhưng quay lại với nhau thì lại là một điều quá khó. Mình phải làm sao?

Đọc bài viết “Từ người yêu chính thức tôi trở thành bồ anh” (//afamily.vn/tam-su-ban-doc/2877/Tu-nguoi-yeu-chinh-thuc-toi-tro-thanh-bo-cua-anh/)  mà mình như thấy hoàn cảnh mình trong đó, chỉ khác một điều là mình và người yêu cũ không tìm đến với nhau vì thứ gọi là nhu cầu. Mình kể câu chuyện của mình mong các bạn cho mình một lời khuyên. 

Mình và anh quen nhau 5 năm từ những ngày còn đi học, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu và cùng nhau đi qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Vậy mà sau khi ra trường, chỉ vì khoảng cách xa nhau do hai đứa làm việc khác thành phố, vì anh không xác định được tương lai của hai đứa do phải phấn đấu tập trung sự nghiệp, mà mình thấy mối quan hệ quá bấp bênh và chon giải pháp chia tay.

Mình hiểu yêu bằng tuổi thì thiệt thòi vì người con trai thường không nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm, nhưng mình không muốn yêu nhau thêm vài ba năm nữa biết đâu lại chán, lúc đấy chia tay thì mình đã không còn tuổi thanh xuân và không còn cơ hội lựa chọn nữa. Cứ suy nghĩ như vậy mà mình dứt khoát chia tay anh.

Biết bản thân mình mềm yếu dễ xiêu lòng nên mình cố tỏ ra lạnh lùng, nhẫn tâm và mặc kệ anh trong đau khổ, để anh hận mình và chia tay tay mình. Đến bây giờ nghĩ lại thấy ân hận vì ngày đó mình nông nổi và ích kỷ quá.

Sau khi chia tay, mình cũng nhanh chóng có một mối quan hệ mới. Nhưng mối quan hệ này chẳng đi đến đâu vì mình vẫn luôn nghĩ về anh và nhận ra rằng không ai yêu mình, không ai hiểu mình như anh. Sau nhiều lần làm anh tổn thương, mình quyết định chia tay người yêu mới và quay về mong hàn gắn với anh. Nhưng anh nói đã muộn vì anh cũng có người yêu mới, người đã ở bên cạnh anh những lúc anh đau khổ nhất. Vì chuyện này mình đã đau khổ và suy sụp trong một thời gian dài mới lấy lại cân bằng được.

Tuy nhiên sau thời gian đó, tình cờ gặp lại, mình lại thấy anh vẫn nồng nàn tha thiết với mình, vẫn ân cần quan tâm đến mình, làm mình lại ngập tràn cảm xúc và hi vọng anh quay lại.

“Tình cũ không rủ cũng tới”, mình và anh lại hẹn hò, lại vui vẻ bên nhau như những người đang yêu. Nhưng khi anh trở lại thành phố nơi anh làm việc, thì anh lại nói mình hãy coi tất cả chỉ như một giấc mơ, và chuyện quay lại là điều rất khó xảy ra.

Thứ nhất là vì anh không thể rời xa người con gái đã ở bên anh lúc đau khổ, mặc dù họ không hạnh phúc. Như anh nói, họ đến với nhau khi anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới và anh cũng chưa quên được mình. Thứ hai là vì mình đã làm tổn thương anh quá nhiều, anh không còn niềm tin ở mình và vết thương đó luôn khiến anh dằn vặt.

 Việc hẹn hò rồi anh lại ra đi sau những phút giây hạnh phúc cứ lặp lại đến nay đã 3,4 lần. Anh cứ đem đến cho mình hi vọng, rồi lại ra đi như thế. Kết quả là 1 năm trôi qua tụi mình vẫn không dứt khoát được và không biết mối quan hệ này sẽ đến đâu. Mà tụi mình lại sống xa nhau nên mình không có đủ điều kiện để vung đắp tình cảm hai đứa.

 Cứ mỗi lần anh trở lại thành phố nơi có người bạn gái mới thì mình bất lực, không còn làm được gì nữa. Mình không biết anh có còn yêu mình không, nhưng mình có thể chắc chắn một điều là anh không thể quên mình. Mỗi lần bên nhau và nhắc những lại những kỷ niệm đã qua, hai đứa lại ôm nhau khóc rất nhiều

Mình viết tâm sự này khi anh vừa ra đi sau một cái tết ở bên mình. Những lần trước, khi ra đi anh thường nói những lời phũ phàng với mình để mình đừng hi vọng, và nói chắc chắn rằng sẽ không có chuyện quay lại, nhưng lần này anh nói với mình: “Hiện tại anh chưa quyết định được tình cảm của mình. Em hãy cố gắng sống vui vẻ, và mở lòng với những mối quan hệ mới. Đừng để tuổi thanh xuân trôi qua vô ích. Hãy để mọi chuyện theo duyên số. Nếu thuộc về nhau thì có ngày hai đứa sẽ trở lại với nhau. Tình yêu dành cho anh em hãy cứ để trong lòng, theo thời gian nó có thể chết đi, hoặc biết đâu mình có duyên, nó sẽ lại đơm hoa kết trái”.  

Mình bây giờ rất bế tắc, không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh trái ngang này. Một mối quan hệ không có kết thúc và cũng không có tương lai, mà mình thì vẫn yêu anh quá nhiều. Phải chăng mình đang phải trả giá cho những sai lầm nông nổi của mình trong quá khứ?

Anh có còn yêu mình không và mình có nên hi vọng một ngày anh sẽ quay lại với mình nữa không? Hay bây giờ mình nên dứt khoát và đi tìm hạnh phúc của riêng mình (vì nếu mình cứ hi vọng thì mình không từ bỏ nó được và không toàn tâm toàn ý với mối quan hệ mới được)? Hay hãy để thêm một thời gian để anh suy nghĩ và quyết định? Mình mong các bạn là người ngoài cuộc nhìn vào sẽ khách quan hơn và cho mình một lời khuyên.

Chia sẻ