BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Chưa chắc những cô gái còn trinh sẽ yêu anh

,

(aFamily)- Anh Thành ah, ngay khi mình quá cẩn thận trong chọn lựa không có nghĩa là có kết quả tốt...

Bàn về chủ đề "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh", tôi thấy bài viết của Yagami Yuki ("Phụ nữ đánh mất trinh tiết thì cũng là người") thật tuyệt. Tôi cũng xin góp ý với anh Thành, tác giả bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình" tí nhé.

Nếu anh đã cho rằng trinh tiết người con gái không chỉ là "cái màng gì ấy", mà đã nâng lên thành phẩm chất con người, vậy cách anh nhìn nhận về nó cũng là phẩm chất đấy thôi.

 Anh đòi hỏi vợ mình phải còn trình nhưng anh ạ, chưa chắc những người còn nguyên vẹn đã lựa chọn anh.
Tôi nói vui tí nhé, anh chì triết con gái mất trinh như vậy, nếu không may sau nay anh gặp người con gái bị dị tật dị hình về cơ quan sinh dục sẽ không có màng trinh hoặc đã quan hệ rồi nhưng nó vẫn con nguyên thi anh sẽ thấy sao? Có lẽ khi đó quan niệm về phẩm hạnh người con gái lại bị chính anh đảo lộn mất thôi, suy nghĩ tí đi.

Anh nên nhớ rằng, phẩm chất con người là do điều kiện và môi trường tôi luyện là chủ yếu. Việc người con gái trao thân như vậy không phải chỉ xuất phát từ ý nghĩ đơn phương của con gái, chẳng nhẽ chúng tôi không biết xấu hổ sao? Chuyện đó không có phần của các anh sao? Các anh không hề gợi ý sao? Tôi nghĩ ít có cô gái trong sáng, có tình yêu chân thật nào lại có thể làm chuyện đó mà không có cảm xúc, ít nhất khi chuyện đó xảy ra người con gái cũng lâm thời có được cảm xúc tin yêu, tâm lý thoả mái... Nếu không người yêu của anh cũng chỉ là kể đểu cáng mà thôi. Vậy tại sao người chịu tiếng xấu chỉ là con gái thôi? Tôi nghĩ, trong suốt cả cuộc đời mỗi người, ai cũng có thể sai lầm, nhưng vấn đề có nhận ra và tái phạm sai lầm đó không.

Người yêu anh quá khổ đau nên muốn tìm đến bến bờ bình yên, mong rằng sẽ mang đến tình yêu chân thật cho anh, sao anh lại mắt mờ như thế, xem ra chị ấy đã nhầm nữa rồi. Ngoài miệng anh nói "không chỉ là cái màng đó" nhưng xem ra anh thấy nó là quan trọng thôi. Chỉ cần mỗi cái việc anh chì triết bạn gái, tự thấy đau xót và đưa lên đây những lời lẽ như thế... đủ để thấy anh là kẻ đáng sợ lắm hoặc anh đang sống trong giấc mơ của đêm trường trung cổ thì cũng thế thôi. Anh là người có thể chưa từng mất mát nên anh chưa biết nỗi đau, anh sẽ chưa biết quý trọng đâu.

Giữa việc một "cô gái làm nghề đó" để cứu gia đình với việc anh vì cái màng trinh mà bỏ rơi người yêu thì ai đáng quý hơn? Anh đã làm được gì cho người yêu của anh mà lên giọng cao thế? Anh cũng biết đạo làm người chứ? Anh đừng tưởng dễ dàng nhổ nước bọt vào những người đó nhé.. Anh có biết nếu không có những người mẫu xinh đẹp sẽ không có những bức hình khoả thân nổi tiếng cho nhân loại, nói như anh chắc đó là những văn hoá đồi truỵ hết thôi. Đó là chưa kể nhưng người tài giỏi, những nhân vật vĩ đại trên thế giới này cũng đều từ phụ nữ mà ra đấy, anh đừng có vì mỗi cái ấy mà phỉ báng nhé.

Anh nói anh là người sống chân thật, dành tất cả cho người mình yêu, nghĩ nhiều về một mái ấm có thật giữa đời của anh... Vậy sao những lời lẽ của anh lại thiếu tinh thần nhân đạo như thế? Anh có biết anh rất ác về những lời tự do ngôn luận của anh không? Tôi nghĩ anh chỉ yêu bản thân anh là nhiều nhất thôi nên anh mới thấy anh thật cao quý, chưa chắc những người còn nguyên vẹn đã lựa chọn anh. Như tôi chẳng hạn, tôi chưa trải qua chuyện ấy nhưng tôi nghĩ mình cần một người biết sống mới là quan trọng. Tình yêu vốn có nhiều cách biểu hiện, nhưng theo tôi, cách biểu hiện cơ bản chính là độ bền của tình yêu.

Mong anh hãy cẩn thận khi phát ngôn chính kiến của anh vì nó phản ánh cái văn hoá tình yêu, văn hoá tình dục của chính anh đấy.

Chia sẻ