Chữ "trinh": Rất cần cái nhìn bao dung của người đàn ông
(aFamily)- Người đàn ông trong cuộc sống hiện đại không chỉ cần giỏi giang, có trí thức mà rất cần 1 tấm lòng bao dung vị tha và cái nhìn độ lượng.
Kính gửi độc giả của aFamily,
Cháu đã theo dõi toàn bộ nhận xét, ý kiến của mọi người về chủ đề "Có nên chia tay người yêu khi không còn trinh trắng". Cháu cũng có nhiều điều muốn chia sẻ.
Trước hết, cháu cũng không còn trinh tiết mặc dù mới 17 tuổi. Cháu là 1 nữ sinh có bề ngoài ổn, học khá tốt tại 1 trường chuyên. Tuy vậy, chưa bao giờ cháu hết ám ảnh về tai nạn ngã xe oan nghiệt hồi còn nhỏ. Lớn lên, đọc sách báo cháu mới biết mình đã mất cái đó.
![]() Cháu thấy nếu đàn ông quá coi trọng trinh tiết thì họ chỉ quan tâm đến phần "con" bản năng mà quên mất con người còn có phần "người" rất đáng quý trân trọng. |
Phụ nữ Việt Nam từ trước đến giờ đã chịu bao bất công, vô lý trong xã hội. Cháu vẫn còn rùng mình trước cái cảnh phụ nữ bị cả làng khinh bỉ, cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông nếu không chồng mà chửa. Họ cũng là con người, là đồng bào của chúng ta. Vậy mà tại sao lại phải chịu cực hình như vậy không chỉ về thể xác mà còn tinh thần? Còn những người đàn ông, gây ra cho họ cái tội, liệu mấy ai dám đứng lên nhận lỗi?
Khi đọc những dòng của chú Trung (1 trong những người phản đối mạnh mẽ nhất), cháu đã khóc vì tự dưng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống và người đàn ông trong xã hội hiện đại. Chẳng lẽ cháu lại không có quyền được lên tiếng hay hưởng hạnh phúc như bao người bình thường? Các chú vô hình chung đã tước đi quyền làm người của những người phụ nữ đáng thương. Có những người vì tai nạn mà không giữ được màng trinh, có những người dâng hiến cho người yêu..., tất cả họ đều đáng quý mặc dù không còn trinh trắng. Thậm chí kể cả những người bán thân để nuôi sống bản thân cũng vậy. Họ đáng quý vì nhờ những đồng tiền như vậy mà bao con người sống qua ngày được.
Nói như vậy không có nghĩa là cháu khuyến khích thanh thiếu niên sống buông thả, "yêu hết mình" mà nhìn họ bằng con mắt khác. Nếu chẳng may quá khứ đã lầm lỡ mọi người, cộng đồng nhất là những người đàn ông hãy dang tay, thương yêu họ, cho họ 1 cơ hội cũng như" đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh kẻ chạy lại". Tất nhiên, đàn ông ai cũng muốn vợ mình còn trinh trắng và nguyên vẹn nhưng nếu không được như vậy thì tại sao lại không chấp nhận 1 cách bình tĩnh nhỉ? Thực ra những người vợ cũng quá mặc cảm và xấu hổ với người chồng lắm rồi, vậy tại sao những người đàn ông mạnh mẽ lại không tha thứ và động viên vợ - người mà họ yêu thương và gắn kết cả cuộc đời?
Cháu thấy nếu đàn ông quá trọng vào trinh tiết người phụ nữ thì họ chỉ quan tâm đến cái phần "con" bản năng mà quên mất con người còn có phần "người" rất đáng quý trân trọng. Ai cũng vậy thôi, Phụ nữ từ trước giờ vẫn hy sinh chịu khổ nhiều và đặc biệt là rất vị tha với những lỗi lầm của người đàn ông. Vậy tại sao đàn ông lại không bao dung, độ lượng với người phụ nữ???
Cháu thấy nếu đàn ông quá trọng vào trinh tiết người phụ nữ thì họ chỉ quan tâm đến cái phần "con" bản năng mà quên mất con người còn có phần "người" rất đáng quý trân trọng. Ai cũng vậy thôi, Phụ nữ từ trước giờ vẫn hy sinh chịu khổ nhiều và đặc biệt là rất vị tha với những lỗi lầm của người đàn ông. Vậy tại sao đàn ông lại không bao dung, độ lượng với người phụ nữ???
Trên đây chỉ là những suy nghĩ khiếm khuyết của 1 đứa trẻ 17 tuổi và cháu cảm ơn mọi người đã đọc nó. Chúc các chị các cô các mẹ các bà luôn hạnh phúc :D.

