Chữ "trinh": Ghen với quá khứ thì được gì?
(aFamily)- Ai lại đi ghen với quá khứ, vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh có làm gì cũng không thay đổi được, thế thì ghen làm gì nhỉ?
Các anh mang quan điểm cổ hủ như anh Hòang, anh Trung, anh Hà trong diễn đàn này có cái nhìn quá cực đoan, tàn nhẫn, trẻ con và có phần ngốc nghếch.
Xin nói rõ là tôi chỉ bênh vực những cô gái đã trao thân vì tình yêu hay bị hãm hại chứ không nói đến những cô gái sống phóng đãng. Các anh lấy quyền gì để lên án các cô gái thất trinh như trên?
Nếu cô ấy bị hãm hại thì lý ra các anh phải thương yêu cô ấy nhiều hơn để bù đắp lại những thiệt hại về tinh thần và cơ thể của cô ấy chứ? Các cô ấy đâu có muốn mình bị hại. Còn nếu như các anh vẫn cứ cho là những cô gái ấy không xứng đáng với mình vì đã thất tiết thì các anh đã hết thuốc chữa, tôi không muốn nói thêm gì nữa.
Còn nếu như các anh lên tiếng phản đối những cô gái trao thân vì tình yêu thì hãy nhìn lại mình trước khi phán xét người khác. Không ít những đàn ông lên tiếng phản đối những cô gái mà anh gọi là "đàn bà" lại sẵn sàng bỏ tiền ra để đi quan hệ với gái cave, những người anh không có tình cảm. Thế thì anh lấy quyền gì để phán xét người khác? Những người "đàn bà" thì có lỗi vì đã quan hệ tình dục với người họ yêu, còn các anh khi quan hệ tình dục với cave thì là bình thường. Tại sao có chuyện trái ngược vậy? Vì các anh là đàn ông và tự cho mình cái quyền phán xét người khác.
Những người "đàn bà" như anh đã phân lọai sau khi chia tay với những anh Sở Khanh thì họ bị mất nhiều lắm. Họ mất niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu, vào cuộc sống chứ không phải mất trinh đâu. Để có thể yêu một lần nữa, họ đã phải cố gắng hết sức, phải mạnh mẽ lắm mới có thể bước tiếp cuộc sống. Họ có thể gặp một trong số các anh, yêu anh và muốn xây dựng gia đình. Những người "đàn bà " đó thành thật chia sẻ với anh nỗi đau trong quá khứ.
Lý ra, nếu thực sự yêu họ như họ đã yêu anh thì anh phải mang lại hạnh phúc cho họ chứ? Đằng này các anh lại đem điều đó ra hành hạ và dằng vặt người phụ nữ anh yêu. Thế thì đươc gì? Có giỏi sao không đi chứng tỏ với đời mà lại làm đau người phụ nữ mình yêu? Hơn nữa, các anh không có quyền gì để trách cả. Khi cô gái trao thân cho người yêu cũ, anh không có mặt trong cuộc sống của cố ấy. Anh không có quyền gì để nói cả. Nếu như anh lấy quyền là chồng tương lai để ghen với quá khứ thì anh đúng là trẻ con và ngốc nghếch. Ai lại đi ghen với quá khứ, vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh có làm gì cũng không thay đổi được, thế thì ghen làm gì nhỉ? Anh ghen với quá khứ để rồi đánh mật hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Nghĩ có xứng đáng không?
Các anh xưng danh là đàn ông, là phái mạnh mà hết lần này đến lần khác tổn thương những người phụ nữ yếu đuối thì liệu có còn xứng đáng là phái mạnh không? Tôi đọc bài cảm nhận của chị Lan mà muốn khóc, chị ấy đã đau khổ nhiều, đừng mang thêm nỗi buồn đến cho chị ấy.
Chi Lan ơi: phụ nữ chúng ta không cần những người đàn ông như anh Hoàng, Trung, Hà đâu. Sẽ có những người đàn ông khác xứng đáng với tình yêu chúng ta. Hãy vui lên mà sống, đừng để những anh chàng ấy khiến mình buồn lòng nhé. Nếu chị buồn, hãy liên lạc với em theo địa chỉ phbthao@yahoo.com. Dũng cảm lên chị ạ. Cuộc sống sẽ mỉm cười với chị.
