Chủ động rủ bạn trai vào nhà nghỉ nhưng "không cho"

,
Chia sẻ

Mọi người đều đánh giá em là 1 đứa con gái ngoan ngoãn, gia đình gia giáo và không biết gì về chuyện quan hệ vợ chồng. Nhưng những chuyện đó em đều biết do xem phim sex, những lần đó em cũng cảm thấy thích và tự thủ dâm.

Em năm nay 23 tuổi, đã học xong đại học, mọi người đều đánh giá em là 1 đứa con gái ngoan ngoãn, gia đình gia giáo và không hề biết gì về chuyện quan hệ vợ chồng cả. Nhưng sự thật không phải như vậy, những chuyện đó em đều biết cả do xem phim sex, những lần đó em cũng cảm thấy thích và tự thủ dâm.

Hiện nay em đã có bạn trai, chúng em đã yêu nhau được 3 tháng, anh ấy rất yêu thương em và em cũng vậy. Những lần đi chơi đầu, chúng em chỉ ôm hôn nhau, nhưng gần đây chúng em đã vượt quá giới hạn. Lần đầu là ở quán cà phê, anh ấy cầm tay em cho vào chỗ "ấy". Em bảo không được vì em còn ngại, nhỡ ai bắt gặp và em nói vào nhà nghỉ nhưng anh ấy không chịu, nói em "làm nữa" thì em cũng theo và anh ấy "bị ra".


Nhưng lần sau, 2 đứa chúng em vào nhà nghỉ, lúc đầu là ôm hôn nhau, rồi em cũng làm oral sex cho anh ấy vì em muốn giữ gìn trinh tiết cho sau này. Khi đó, 2 đứa ôm nhau thấy hạnh phúc lắm. Bẵng đi nửa tháng vì em bận, anh ấy vẫn thường xuyên quan tâm yêu thương em. Rồi 2 đứa cũng sắp xếp công việc để đi chơi 1 buổi.

Chắc anh chị cũng đoán được là chúng em đi đâu, đi chơi ngoài thì ít và em lại đồng ý vào nhà nghỉ, vẫn ôm hôn nhau như bình thường thôi. Nhưng khi anh ấy có cảm hứng thì em lại không chịu oral sex nữa vì lúc đấy em không thích, cảm giác rất khó chịu. Lúc đầu anh ấy cố gắng năn nỉ em, nhưng thấy em nhăn nhó nên anh ấy cũng đành chịu rồi thôi. Sau lúc đấy 2 đứa chỉ nằm ôm nhau rồi về.

Em nhận thấy rằng anh ấy rất yêu em và không muốn em bị tổn thương nhưng khi nghĩ đến tương lai 2 đứa là vợ chồng thì em lại thấy khó khăn quá. Lý do là vì kinh tế, học thức anh ấy đều kém em rất nhiều, bố mẹ em cũng khuyên là lấy anh ấy thì em sẽ khổ. Em không biết được nữa, em tâm sự với anh ấy thì anh ấy lại nói là tùy ở em, anh không giữ đâu. Thật sự, em đang phân vân không biết anh ấy có yêu em chân thành không nữa?

Afamily giúp em đăng tâm sự này nhé. Em rất muốn nhận được nhiều ý kiến từ phía các bạn đọc. Chân thành cảm ơn Afamily!

Chia sẻ