BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Chồng tôi đang hẹn hò với một phụ nữ quen qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Ban đêm, anh đi ngủ muộn hơn. Tôi nhìn từ xa và thấy cửa sổ chat vẫn bật, anh giả vờ đọc báo hay làm việc nhưng thực ra là đang trò chuyện online cùng ai đó.

Có thể tình qua mạng là một điều tốt với rất nhiều người, nhưng thực sự với tôi bây giờ là một bi kịch. Chồng tôi không đi ra ngoài, ăn cơm liến thoáng và quan tâm đến vợ như hình thức chỉ vì cuộc hẹn trên mạng với một cô gái nào đó. 

Ban đầu tôi không để tâm, vì anh ấy vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn thay tôi đón con hay tắm rửa cho con, rồi anh lăn vào bếp để phụ tôi nấu ăn, tôi vui và hạnh phúc khi nhìn anh tất bật, san sẻ việc nhà giúp tôi. Vui hơn vì được nhìn anh bên cạnh các con. Người mẹ, người vợ nào chả mong thế, và tôi an tâm mỉm cười rằng tôi là người hạnh phúc. 

Nhưng đằng sau sự tận tình đó dần dần tôi nhận ra rằng có một lý do. Anh răm rắp mọi việc như một thói quen, nhưng đồng thời anh cũng bỏ rất nhiều thói quen khác của mình. Anh không còn xem bóng đá đêm, không quan tâm đến loại trà tôi mua về là một loại mới… khác hẳn với trước kia: anh loạn lên khi sắp đến giờ bóng đá, anh thử loại trà mới mà tôi đem về một cách tâm đắc, anh cũng bỏ qua không nói một câu bình luận hài hước nào khi tôi bất ngờ mang một bó hoa về nhà và nói là “mua tặng chồng”…

Thay cho tất cả bù lại anh ngồi máy tính đúng giờ, hay bật nick ol và chờ đợi một ai đó. Tôi hỏi thì anh bảo là chờ một người bạn bàn công việc. Tôi không ghi ngờ vì vốn từ trước đến giờ chúng tôi yêu nhau bằng lòng tin và sự tôn trọng nhất định.  

Nhưng một lần trong bữa cơm tối, tôi đang quát ầm ĩ vì con không chịu nhai mà cứ ngậm miếng cơm trong miệng thì anh có một tin nhắn đến. Tôi thấy anh đọc tin nhắn xong và tốc độ ăn cơm của anh tăng lên. Anh xoa xoa đầu con rồi chạy biến lên phòng.

Tôi lặng đi một lúc vì sự thay đổi của anh song vẫn không thắc mắc bằng lời với chồng mà chỉ nhen nhóm sự nghi ngờ trong lòng. Từ khi lấy nhau 4 năm nay, về nhà thì chồng tôi hoàn toàn không mang điện thoại bên cạnh, nhưng gần đây anh luôn để điện thoại trong túi quần.

Ban đêm, anh đi ngủ muộn hơn. Tôi nhìn từ xa và thấy cửa sổ chat vẫn bật, anh giả vờ đọc báo hay làm việc nhưng thực ra là đang trò chuyện online cùng ai đó. Với bản năng của một người vợ, tôi lờ mờ nhận ra người làm anh thay đổi.  

Tôi mất ngủ, bị ám ảnh vì những tiếng lạch cạnh của bàn phím máy tính, tôi nhìn trộm nah nhiều hơn và đau lòng với mỗi biểu hiện vui vẻ trên khuân mặt của anh. Một lần người kia gửi cho anh một bài hát. Anh đeo phone vào và nghe chăm chú. Một bản nhạc không lời… Tôi nhẹ nhàng đến đứng sau lưng chồng và tất nhiên anh không hề biết.

Tôi như đổ sụp và trào nước mắt  khi đọc đoạn chat của chồng tôi và cô gái – vâng chính xác là một cô gái nào đó ở rất xa.

Em nhớ anh, cảm ơn anh vì bản nhạc lần trước!

Và chồng tôi nói:

Anh biết em thích piano.

Tôi nhận ra rằng cô gái kia quá khác mình. Tôi không thích nhạc không lời, tôi thích những bản pop đơn giản. và ngày xưa tôi đã yêu anh vì anh thích những bản nhạc không lời đó.

Tôi quay trở lại vào giường, không nói với chồng bất cứ điều gì. Tôi không phản ứng cáu gắt hay ghen tuông nhưng tôi không thể đối xử hay cười nói với chồng tôi như bình thường. Tôi phải làm sao với người tình qua mạng của anh đây?

Chia sẻ