BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chồng tôi cũng tệ nhưng tôi chưa dám "ăn vụng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi được đánh giá là cũng xinh đẹp duyên dáng và năng động nên việc kiếm 1người đàn ông thì thật sự không hề khó đối với tôi.

Thực sự tôi đọc bài của chị, tôi thấy sao có nhiều người phụ nữ Việt Nam giống tôi quá vậy.Tôi cũng như chị, luôn có ý chí cầu tiến để phát triển sự nghiệp và tương lai. Nếu bản thân tôi thì không cần như vậy nhưng tất cả vì con tôi.

Tôi hiện giờ đang kinh doanh tại nhà. Nhà này là của chồng tôi và hiển nhiên chồng tôi không phải làm gì cả. Năm nay tôi mới 28 tuổi, còn chồng tôi chỉ mới 35 thôi nhưng anh được phép nằm nguyên ngày từ sáng đến tối trên giường cùng với chiếc laptop.

Vệc công ty tôi tự làm và tự lo hết. Đặc biệt 1 tháng phải kiếm đủ tiền để chi trả sinh hoạt gia đình từ điện nước chợ búa, tiền học cho con và cả đưa tiền cho chồng sài nữa nhé. Nhìn ngoài thì mọi người tưởngtôi khá giả vì lấy chồng giàu sang có nhà cao cửa rộng.

Đúng như chị nói, cái việc phải kiếm tiền, lo gánh vác gia đình như 1 người đàn ông thật cực khổ và mệt mỏi đối với 1 người phụ nữ như tôi. Công việc kinh doanh thì thất thường lúc có lúc không. Ngày nay kiếm được tôi phải lo ngày hôm sau.

Con tôi thì tôi không thể để nó sống thiếu thốn được nên nhiều lúc nản chí nhưng rồi nghĩ đến con lại tiếp tục. Chẳng lẽ để con giống mình chịu khổ. Là người mẹ sao làm vậy được. Thôi thà mình cực khổ để kiếm tiền lo cho con tôi.

Chồng tôi không chịu kiếm tiền, tôi cũng cố gắng chịu đựng vì tôi cũng có thể kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Chồng tôi không có nhậu nhẹt bài bạc nhưng tính khí thì khác thường, có lẽ do rỗi rãi quá nên con người không được hoạt bát, nói chuyện thì không giống ai. Và rất dễ làm mất lòng người đối diện vì anh cho mình là vua nên mọi người phải phục tùng. Nằm 1 chỗ nhưng bắt tôi lấy chăn cho đắp nếu tôi nói ”Có tay thì làm đi“ là y như rằng mặt nặng mày nhẹ thậm chí chửi và nếu gây lộn có thể đánh tôi.

Bên cạnh đó, tôi còn phải chịu cảnh mẹ chồng chỉ thương con ruột mà không thông cảm con dâu nữa. Chồng như vậy nhưng nếu khi gây lộn tôi tỏ ra không quan tâm chồng là mẹ chồng là anh chửi “Làm vợ mà vậy à”, còn nhiều nữa. Nói chung, ai ở hoàn cảnh giống tôi, giống chị đều hiểu được khổ tâm như thế nào. Tôi kiếm nhiều tiền lo cho gia đình nhưng đồng tiền kiếm đâu phải dễ dàng mà có. Còn họ chỉ hiểu 1 điều là kiếm tiền có gì khó đâu…

Điều khác biệt ở tôi và chị hiện nay là tôi chưa ngoại tình. Công việc vủa tôi giao dịch với khách hàng. Đương nhiên tôi tiếp xúc với khá nhiều người đủ mọi tầng lớp trong xã hội và họ chính là người cho tôi nguồn thu nhập bằng công sức phục vụ nhiệt tình của tôi. Và cũng không tránh khỏi những dụ dỗ và xa hoa của cuộc sống.

Tôi được đánh giá là cũng xinh đẹp duyên dáng và năng động. Nên việc kiếm 1người đàn ông thì thật sự không hề khó đối với tôi. Nhưng tôi không thể (chưa thể) vì hiện giờ tôi nghĩ đến con rất nhiều, tôi muốn con tôi hoàn thiện hết, không muốn để bé phải tự ti với mọi người. Tôi dặn lòng mình không được có tư tưởng có 1 người khác. Vì vậy mà tôi cứ khổ tâm và tôi phải chịu.

Khi tôi vui thì tôi thấy mình vẫn chấp nhận được. Nhưng khi buồn thì thật tệ hại, tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi không dám khuyên chị gì hết vì chính bản thân tôi cũng nhiều lúc nghĩ bỏ chồng đi cho rồi. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả và làm theo những gì chị cho là đúng nhé.

Bản thân tôi cũng không chắc là mình sẽ sống với chồng cả đời vì hiện giờ tôi còn trẻ. Nhưng ai biết được, có khi bằng tuổi chị tôi lại giống chị thì sao. Tôi chỉ buồn cho tôi sao không biết sống cho bản thân mà thôi. Hy vọng trong cuộc sống đừng có nhiều người phụ nữ giống như tôi và chị.

Chia sẻ