BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chồng Thủy ngoại tình vì người yêu cũ quan tâm đến anh ấy hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong lúc mang thai, bạn đã bỏ quên hoặc không dành được sự quan tâm trọn vẹn cho chồng.

Có bao câu chuyện ngoại tình là có bấy nhiêu người đau khổ. Xã hội không biết bao giờ mới hết chuyện này. Mỗi ngày đọc báo, thấy câu chuyện ngoại tình, chẳng biết làm gì là an ủi người trong cuộc. Mong mọi người cố gắng vượt qua và sống có ý nghĩa.

Bạn Vũ Thủy ah,

Tôi đọc được tâm sự “Chồng qua lại với tình cũ, bỏ rơi mẹ con em” của bạn, cũng oán trách chồng bạn lắm, có lẽ anh ta cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác và chẳng nhận ra được những điều tốt đẹp mà anh ấy may mắn có được.

Một người chơi bời, bị mắc HIV mà vẫn được người yêu chấp nhận làm chồng rồi đẻ con. Rất may vợ và con không bị mắc. Đáng nhẽ anh ấy phải cảm ơn số phận, trân trọng người vợ sẵn sàng hi sinh cho mình, lại còn cho mình đứa con nối dõi. Người phụ nữ như vậy kiếm đâu phải dễ trong xã hội này. Anh ta lại là công an, phải hiểu rõ điều này chứ. Thực sự là tôi rất buồn và có phần thất vọng.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tôi lại cảm thấy anh ấy đáng thương Thủy ạ.

Đó là một người đã mang án tử hỉnh (nhiễm HIV) nên tâm trạng có khi không được thoải mái, luôn bị sự mong manh giữa sống và chết đe dọa. Nếu người nào có bản lĩnh, chắc còn gắng gượng được. Thiếu bản lĩnh sẽ đổ gục nhanh. Chồng của bạn là người không dễ bị đổ gục nên có lẽ anh ấy nghĩ rằng còn sống được mấy nên phải hưởng thụ kẻo sớm muộn gì cũng chết.

Vì thế mà trong lúc bạn mang thai (khi đó sự mệt mỏi của thai nghén, bạn quan tâm đến cái thai trong bụng nhiều hơn), bạn đã bỏ quên hoặc không dành được sự quan tâm trọn vẹn cho chồng. Một người bình thường không sao nhưng một người nhiễm HIV sẽ khác. Phải chăng lúc này, người yêu cũ đã gửi đến anh ấy thông điệp yêu thương nhiều hơn bạn. Tất nhiên, anh ấy như vớ được cọc, tìm đến cô ấy để giải tỏa như tìm được một chỗ mà lòng anh ấy thấy an bình hơn ở gần Thủy cũng nên (nhất là cô ấy cũng biết và chấp nhận bệnh tật anh ấy mắc phải).

Đa phần những người đi ngoại tình, về nhà thường cáu với vợ con. Anh ấy cũng vậy, lại cộng với sự dày vò bệnh tật lên tâm lý nên thành ra không được nhẹ nhàng, cư xử thiếu đúng đắn. Việc nói những lời không hay với mẹ vợ là đỉnh điểm của sự ức chế tâm lý.

Anh ấy ly hôn với Thủy cũng có khả năng anh ấy không muốn bạn và con bị ràng buộc vào một người nhiễm bệnh. Sự ngoại tình có thể coi là giải pháp để anh ấy thực hiện cuộc ly hôn đó.

Giờ theo tôi, Thủy vẫn còn tình thương với anh ấy, bạn không nên ruồng bỏ hay căm thù. Nếu được, hãy cứ cho anh ấy cơ hội để anh ấy thấy được sự yêu thương từ vợ, được gần gũi với con, để anh ấy có thể sống những năm tháng còn lại thoải mái vô tư nhất.

Bạn cũng đừng căm ghét hay chán ngán đàn ông bởi thực ra trong xã hội còn rất nhiều người đàn ông tốt. Giờ bạn chưa nhìn thấy họ bởi bạn vẫn còn yêu thương người chồng cũ và chưa để cho những người đàn ông kia có cơ hội tiếp cận và xây dựng tình cảm với bạn.

Hãy yên tâm một ngày nào đó, khi người chồng cũ đã đi xa hẳn khỏi bạn, sẽ có người đàn ông khác đến chăm sóc, làm chỗ dựa cho bạn thôi. Tình yêu rất huyền diệu, biến những mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh hoàn hảo mà bạn.

Tôi mong bạn luôn sống với niềm tin và nghị lực!

Thân!

Chia sẻ