BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng thủ dâm còn không chịu được nữa là chồng "chơi gái"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Trước đây, chỉ một lần biết chồng thủ dâm mà em đã thấy mình bị tổn thương nặng nề và phải mất một thời gian mới có thể thoải mái khi đụng vào chồng.

Chị Q thân mến,

Nếu rơi vào trường hợp của chị, em cũng không biết mình nên làm thế nào. Trước đây, chỉ một lần biết chồng thủ dâm mà em đã thấy mình bị tổn thương nặng nề và phải mất một thời gian em mới có thể thoải mái khi đụng vào chồng.

Trước đây, chỉ một lần biết chồng thủ dâm mà em đã thấy mình bị tổn thương nặng nề và phải mất một thời gian em mới có thể thoải mái khi đụng vào chồng.
Những người phụ nữ như chị em mình lúc nào cũng phải nghĩ đến con nên thành ra rất khổ. Nhưng một người đàn ông như vậy không xứng đáng cho con mình gọi bằng bố. Em không biết mình có dũng cảm ly hôn không nhưng sống thế này em thấy khổ lắm.

Những người đàn ông như chồng chị, em tin chắc không thể và không bao giờ có thể bỏ được sở thích quái dị này cho dù anh ta có hứa bao nhiêu đi chăng nữa. Nói chính xác là chồng chị đã bị nghiện sex. Em không biết người ta có thể chữa được căn bệnh này thế nào. Nhưng nếu rơi vào trường hợp của chị, em nghĩ cả cuộc đời này em sẽ không thể và không bao giờ quên được điều đó và cũng không bao giờ tha thứ cho chồng mình.

Có lẽ điều em nói sau đây chỉ nằm trong lý thuyết nhưng em nghĩ chỉ có ly hôn là giải pháp nhẹ nhàng nhất cho cả hai bên. Em nghĩ rồi khi đứa con lớn lên, nó sẽ hiểu và hy vọng nó sẽ tha thứ cho mẹ nó. Nếu ly hôn, chị sẽ nhẹ nhõm hơn, và anh ta cũng có thể thích làm gì thì làm, tha hồ thoả mãn sở thích của anh ta.

Em rất xin lỗi vì đã khuyên chị như vậy nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Em mong chị cố gắng vững vàng hơn để sống cho chính mình và cho con trai mình chị nhé.

(Em xin lỗi vì buộc phải giấu tên).

Chia sẻ