BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Chồng sẽ phải lo giữ tôi, chứ tôi không phải người giữ anh ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bản thân đàn ông có vợ cũng phải biết lo giữ. Các anh lấy đâu chả được vợ thì chúng tôi cũng kén đâu chả được chồng?

Kể ra thì cũng thật ngược đời. Cánh đàn ông trẻ, thanh niên chưa vợ thì tối ngày ngồi với nhau, tìm kiếm thông tin để đi tán gái, nghĩ mọi phương án nhằm làm chiều lòng nàng. Cái thời ấy, phụ nữ chúng ta còn vênh mặt lên làm kiêu. Đến khi làm người yêu, và đặc biệt là về làm vợ rồi, các ông ấy tụ tập với nhau lại chỉ để nhậu nhẹt, chơi bời và vênh mặt khoe chiến tích oai hùg trước vợ, trong khi phụ nữ lại ngồi bàn kế giữ chồng. Tại sao lại để cho gió đổi chiều như thế? Tại sao phải giữ? Cái gì thuộc về mình thì vẫn là của mình, cái gì đã không còn là của mình, có giữ cũng vô ích, có níu kéo cũng vô nghĩa.

Tôi nói thế không có nghĩa là tôi sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Tôi vẫn hết lòng hết sức, ngoan đạo làm vợ, hiền đạo làm dâu. Tôi sống để không phải ngượng ngùng, xấu hổ với bất cứ ai. Nhưng cái gì cũng phải có đi có lại, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình, không phải chỉ là tình cảm của một phía là xong. Đổi lại, chồng cũng phải đàng hoàng, đúng đạo làm chồng, biết thương vợ, thương con, nếu không thì giải tán.

Bản thân đàn ông có vợ cũng phải biết lo giữ. Các anh lấy đâu chả được vợ thì chúng tôi cũng kén đâu chả được chồng? Lẽ nào chỉ mình các ông biết ăn chả mà chúng tôi không biết ăn nem? Thẳng thắn ra, chuyện chúng tôi ngoại tình còn đơn giản và dễ dàng hơn. Các anh thường thì phải có tiền, hoặc có quyền cơ.

Ngay cả ở vấn đề sex giữa hai vợ chồng cũng thế? Tại sao vợ phải học thích nghi? Tại sao lại phải thay đổi này khác, hi sinh cái này cái kia vì chồng? Đổi lại sao không phải là người chồng chịu khó thay đổi vì vợ? Dĩ nhiên, trong quan hệ vợ chồng, mỗi người nhịn nhau một tý cho vui cửa vui nhà nhưng thực tế hầu như chỉ có vợ nhịn là chính, chồng chỉ hưởng thụ thôi. Các anh đừng tưởng người phụ nữ đã lấy vợ là như cuốn sách nằm trên giá, các anh thích đọc lúc nào lấy ra đọc lúc ấy. Chúng tôi có chân các anh ạ, và có suy nghĩ nữa, nếu quá tệ, chúng tôi sẽ ra đi.

Chị em phụ nữ cũng phải tự thay đổi tư duy của mình. Chúng ta đâu phải cơm thiu cà hẩm mà phải hạ mình như vậy. Chúng ta có giá trị của chúng ta. Đành rằng vì con cái mà nhịn, nhưng có nên chăng giữ cho chúng một người cha chẳng ra gì? Thà rằng không có bố, chứ quyết không có một người bố không ra bố. Một người cha bồ bịch, trai gái thì có thể là một tấm gương tốt cho con không?

Trở lại câu chuyện của chị Mỹ Phương, tôi thành thật khuyên chị nên bỏ người đàn ông này. Tình cảm đã không còn trọn vẹn, anh ta đã không tôn trọng chị thì chị cũng không nên níu kéo làm gì. Có những điều có thể tha thứ, nhưng có những điều không thể tha thứ. Chị có giá trị của chị, đừng chạy theo một người đàn ông như thế. Nếu thật sự yêu như anh ta vẫn nói về gia đình với mấy cô bồ đó, anh ta đã không ngoại tình.

Chia sẻ