BÀI GỐC Chồng tôi là một bợm nhậu

Chồng tôi là một bợm nhậu

(aFamily)- Trong lúc con sốt phải đi cấp cứu, em càng chờ anh về đưa con đi viện thì anh càng biệt tăm...

10 Chia sẻ

Chồng sao cứ khoái nhậu, tôi giận lắm!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi đi nhậu, anh luôn về rất trễ, trước kia có thể đi đến 1,2 giờ khuya. Nhiều khi tôi đợi anh về để ăn cơm rối nhịn luôn.

Tôi năm nay đã 35 tuổi, cuộc sống gia đình nếu nhìn về phía bình thường thì thuộc loại nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình.

Tinh cảm vợ chồng thì vẫn như mọi gia đình, vài ngày vui vài hôm lại có chuyện lục đục mà nguyên nhân chỉ là việc chồng tối rất mê nhậu. Hết bạn từ công ty, đến bạn ngày xưa, bạn làm nơi này, nơi khác, bạn trên trời ,dưới đất nói chung là bất cứ lý do gì để ra khỏi nhà, mà khi đi thì luôn luôn là về rất trễ, trước kia có thể đi đến 1,2 giờ khuya mẹ con tôi điện thoại gọi về thì một là không bắt máy, còn không thì "một lát anh về, 20 phút nữa" và cứ thế vài tiếng sau vẫn chưa thấy mặt. Nhiều khi tôi đợi anh về để ăn cơm  rối nhịn luôn.

Mệt mỏi và tức giận vô cùng vì sự thờ ơ của chồng. Khi tôi nhắn tin là  sẽ không nói chuyện, không liên lạc gì với anh nữa, sẽ li dị nếu anh cứ tiếp tục ăn nhậu như thế mà hình như là đã kéo dài như vậy gần 13 năm rồi, sau đó là giận hờn. Lúc đầu là chửi nhau ( à thường là tôi chửi) có khi xô sát lớn tiếng làm con cái sợ hãi rất là tội nghiệp. Sau này không muốn con cái bị ảnh hưởng tôi không lớn tiếng nữa mà chỉ im lặng.

Mỗi lần như vậy anh lại nan nỉ hứa sửa lỗi không nhậu nhiều nữa rồi lại đâu vào đó. Tôi vẫn phải chờ đợi, vẫn phải tức giận đôi khi còn muốn cả li dị nữa, làm đủ mọi cách để anh bỏ nhậu như vô hiệu. Hình như là truyền thống gia đình bị ảnh hưởng hay sao đó mà cả ba, cậu anh ấy đều như thế  mà chuyện nhậu nhẹt  và gái gú chỉ cách nhau đâu bao xa cho nên tôi rất là lo lắng bạn nào có cách giúp tôi với. 

 

Chia sẻ