BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Chồng ngoại tình khi đi... tập thể dục buổi sáng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các chị có tin có người lại ngoại tình khi đi tập thể dục vào lúc sáng sớm tinh mơ không? Có chồng tôi đấy...

Chào các độc giả aFamily,
 
Nếu nói về đàn ông và sự ngoại tình của họ thì có ngồi bàn luận đến hết giấy mực cũng không thể hết chuyện được các chị ạ. Dù vợ họ có khéo léo như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có thể có tình cảm "ngoài luồng" với những người phụ nữ khác. Những người phụ nữ này thậm chí có thể không bằng vợ họ nhưng lại là cái lạ, cái mới trong khi vợ thì đã quá quen thuộc và là thứ đã có trong tay. Tuy nhiên, bỏ vợ thì còn lâu mấy ông mới bỏ.

Đàn ông đi ngoại tình đấy nhưng họ vẫn sợ vợ một phép. Cô nhân tình nào ngu ngốc tin họ bỏ vợ để theo mình thì cứ việc ảo tưởng đi, còn mình vẫn là người chiến thắng các chị ạ.
Nhưng, nếu các ông làm được một lần sẽ làm hoài thôi. Các ông sẽ luôn đi tìm của lạ cho tới khi mình biết được thì họ bắt đầu ca bài: cá sống vì nước anh sống vì em là ra đi không một lời tạ từ với các cô gái nọ.

Chồng tôi đây cũng thế, ngoại tình trong giờ đi tập thể thao mới chết người... Các chị có nghĩ rằng 4:20 sáng mà có thể ngoại tình được không??? Thế mà vẫn có đấy. Hơn 20 năm anh ấy đi tập thể thao vào buổi sáng  và vừa rồi một ngày đẹp trời nọ anh ấy đi tập về không kỹ nên tôi thấy quần áo có dấu hiệu lạ. Sau khi tôi hỏi thì anh ấy nhận là đã  ra ngoài chơi cave và hứa sẽ bỏ đi tập ngay ngày hôm sau. Một thói quen gần 20 năm mà bỏ trong vòng không đầy 2 câu nói của tôi thì các chị nghĩ sao?

Lúc biết được anh ăn vụng ở ngoài, tôi buồn và thất vọng ghê lắm, nhưng chuyện gì rồi cũng qua chẳng lẽ mình ngu sao ly dị ông ấy vì chuyện nhỏ. Tôi chỉ bảo là: Nếu ngày nào đó có người đàn bà nào ôm con tới và nói là con ông ấy thì ông ấy ăn cho hết còn ly dị thì đừng hòng. Tài sản này làm ra rồi để chia cho con khác thì tôi không bao giờ chấp nhận. Nhưng chồng tôi lại là anh sợ vợ... Thật ra tôi đã hành hạ ổng một thời gian thừa sống thiếu chết và ổng đã chia tay  người kia đúng vào ngày 28/12/2007,  là ngày cuối cùng ổng đi tập vào buổi sáng sớm.

Tôi hy vọng bài báo này được đăng lên để biết rằng đàn ông ngoại tình mọi lúc mọi nơi... Ở bất kỳ đâu họ có thể lên giường với cái lạ, cái mới được là lên: ngoài đường, trong thang máy, trong xe hơi... Giờ nào họ cũng có thể ngoại tình một cách rất dễ dàng. Nhưng bây giờ thì ông xã tôi hết cơ hội rồi. Điện thoại tôi kiểm tra được, còn  mạng vi tính ông ấy cho tôi luôn password của hòm thư điện tử và yahoo messenger mà tôi cũng chẳng cần. Họ có nhắn nhủ thương yêu nhớ nhung gì gì đó kệ họ nhưng gặp nhau thì đừng hòng. Lấy tiền của gia đình nữa cũng đừng hòng...
 
Đàn ông cũng đểu cáng lắm các chị ạ... Ai tin thì chết. Mình tức nhưng chồng mình vẫn sợ mình một phép còn những người đàn bà ngu ngốc, khờ dại thì bọn họ cũng tức vì giật chồng mình chẳng được. Mình vẫn là người chiến thắng thôi...

Chia sẻ